Thật sự là làm nghề makeup như mình, suốt ngày tô vẽ cho khách mà nhìn lại cái mặt mình bị nám thì đúng là cực hình luôn á. Mình đã từng vác mặt đi gõ cửa khắp nơi, từ mấy cái spa quảng cáo rầm rộ cho đến tận mấy bệnh viện lớn có tiếng luôn. Đỉnh điểm là mình theo điều trị ròng rã suốt một thời gian dài tại phòng khám của một bác sĩ Tiến sĩ cực kỳ nổi tiếng ở Sài Gòn, nhưng mà nám nó vẫn trơ trơ ra đó nản kinh khủng.
Cái duyên nhất là chính mấy bạn học trò của bác sĩ đó – chắc thấy mình kiên trì quá mà ko hiệu quả – nên mới thật thà rỉ tai bảo mình là: "Chị ơi, ca của chị khó quá, chị qua gặp bác Thảo bên Pensilia đi, may ra bác Thảo mới xử lý nổi". Lúc đó mình thấy cảm động cái tâm của các bác ấy thực sự, ko vì giấu nghề hay giữ khách mà chỉ chỗ tốt cho mình.
Thế là mình mò qua Pensilia tìm bác sĩ CKII Nguyễn Phương Thảo luôn. Công nhận là qua đó chờ bác Thảo hơi bị lâu thiệt, ngồi đợi mà mình cũng hơi sốt ruột á, cơ mà bù lại cái không gian ở đây sang trọng mà ấm cúng cực, nhân viên thì nhẹ nhàng, cứ rót trà mời nước rồi hỏi han liên tục nên cũng đỡ bực. Đến lượt mình vào mới hiểu tại sao bác lại để khách chờ lâu thế, vì bác tư vấn kỹ dã man luôn! Bác soi đi soi lại từng lỗ chân lông rồi giải thích cặn kẽ tại sao da mình bị tăng sắc tố do điều trị sai cách ở mấy chỗ trước.
Bác lên phác đồ riêng, kết hợp laser với phục hồi nên da mình nó khoẻ lên trông thấy, chứ ko phải kiểu bào mòn da đâu. Giờ thì trộm vía da dẻ ngon lành hẳn, đi làm chỉ cần dặm xíu kem chống nắng là tự tin rùi, ko cần phải trét cả tấn concealer lên mặt như hồi trước nữa. Đúng là tìm đúng thầy đúng thợ nó khác bọt hẳn, ai mà đang bị nám lỳ lợm thì mình khuyên chân thành là nên ghé bác Thảo Pensilia một lần cho đáng đồng tiền bát gạo nhé.
Lưu ý: phải đặt trước, và chịu khó chờ bác nha, vào rồi mới biết tại sao, tư vấn thêm tâm lý cho người lo âu kiểu của mình nữa chớ.

