Chả là em cũng gần 30 rùi,cũng lười chăm sóc da vô cùng. được tặng mấy lọ kem dưỡng da mà chỉ bội được vài lần xong toàn để hết hạn8-|. hic xong đi học đi làm các kiểu, hôm trước bà chị học cùng lớp mới bảo'' sao dạo này trông em xập xệ thế, trông vừa gầy vừa đen' :((


thế là e mới hốt hoảng quả này phải mua đồ về chăm sóc da rùi. chả biết gì về mỹ phẩm, nhưng cũng may đọc báo nhiều nên ko mua kem trộn về dùng:))


lên mạng chả hiểu sao đọc review rồi vác một đống mỹ phẩm Ấn Độ về vì nghe nói thiên nhiên hoàn toàn, ko paraben lại toàn thảo dược nghe vô cùng huyền bí =)) mặc dù giá đắt gấp đôi gấp 3 giá ghi trên bao bì ạ :)) ví dụ quả Lip butter mà giảm thâm môi, giá bao bì là 100rupi tương đương 33 nghìn mà họ bán 100k :))


có nhiều sản phẩm lắm, dù sao e cũng lỡ mua rồi, e sẽ làm chuột bạch một thời gian rồi review. cơ mà cho em hỏi ở diễn đàn có mẹ nào cũng dùng mỹ phẩm ấn ko ạ, cho e xin review với:p


e mua ở fb vân bằng lê ạ