Hôm nay vui quá nên lên đây chia sẻ cùng mọi người. Tình hình là dạo trước em có kem YiQi và kem Casse cùng 1 lúc. Nhưng lúc đó thấy YiQi hot và được các mẹ khen nhiều nên em xài yiqi trước. Ban đầu da rất mướt và đẹp , nhưng kem này không trị được mụn đầu đen và các mụn khác được. Em xài được 2 tuần và hơi bỏ bê vì nó ko trị được mụn , vậy là biếng bôi kem luôn. Chừng gần 1 tuần sau thì thấy da có vẻ xấu hơn trước và mọc thêm vài cái mụn. Thế là em cũng hơi sợ , em sợ dị ứng . Cũng may em được tặng bộ kem Casse mà lúc trước em chưa dùng. Thế là lôi ra thoa, thoa cũng tầm 1 tuần thì mấy cái mụn đầu đen nó trồi lên trên , đa số ở mũi, còn ở má thì em cạy nhẹ nó cũng ra cùi luôn. Em lột mụn cám và nay da cũng bớt mụn đầu đen ở mũi. Chứ em là rất ghét mụn đầu đen và hay lăn tăn vào các topic của các mẹ có kem trị mụn >.