Chào các mẹ!


Chả là cách đây tầm hơn 1 tháng mình có đi dự lễ chuyển giao công nghệ trị nám Picocare của Thiên Hà. lễ chuyển giao công nghệ trị nám picocare của Thiên Hà. Nhân ngày chuyển giao công nghệ THiên Hà có ưu đãi giảm giá 50 -60% các dịch vụ và mình đăng ký mua 2 thẻ dịch vụ, 1 thẻ làm mặt Laser Toning giá 14 triệu và 1 thẻ tắm trắng giá 12 triệu. Thẻ làm mặt thì ko tính số buổi mà được đảm bảo đến hết liệu trình có nghĩa là khi nào khỏi nám và trắng mịn da, khách ưng ý mới thôi.


Còn trước khi mua thẻ tắm trắng thì mình đã được chị quản lý ở Thiên Hà xem da và tư vấn cho mình là da mình chỉ cần tắm 8 buổi là trắng lên 6 tone da.


Vậy là ok mình quyết định mua.


Mình bắt đầu làm cả 2 liệu trình cùng lúc vì ko muốn mặt và người chênh lệch nên cắn răng mua 2 thẻ đó mấy mẹ ạ. Chứ thực ra cũng muốn làm cái mặt thôi vì mặt em lỗ chân lông to, có mụn thâm và đen. Nhưng vì sợ khi làm xong mặt thì trắng mà người thì đen nên cố.


Nhưng cố quá thành quá cố. Tắm thì cứ 5,7 ngày tắm 1 lần. Còn dịch vụ làm mặt laser Toning thì họ bảo 1 tháng mới bắn 1 lần (Cái này mình không hỏi kỹ trước khi mua thẻ, 1 tháng làm 1 lần biết bao giờ mới đẹp, nhưng vẫn phải ngậm ngùi theo vì mua thẻ rồi).


À trước khi mua thẻ mình có hỏi Thiên Hà có gì đảm bảo chất lượng cho khách hàng không thì bên họ nói là bên họ đảm bảo bằng hình ảnh trước và sau khi làm (có nghĩa là họ sẽ chụp ảnh mình trước khi làm dịch vụ và khi kết thúc).


Cơ mà lúc em làm mặt buổi đầu tiên còn thấy họ chụp, sau em tắm thì không thấy họ chụp lại. (Cái này em cũng hiền quá, em ko thắc mắc nên tự chụp bằng điện thoại của mình theo các ngày đến tắm).


Sau khi tắm được 3 buổi em ko thấy da sáng lên chút nào nên sốt ruột hỏi chị Hà - giám đốc thẩm mỹ viện. Chị Hà tỏ ra khó chịu khi mình thắc mắc và nói "da em thế này là sáng lên rồi chứ. Mình bảo "đây là do nhân viên bên chị vừa thoa đống kem lên người em thì thế chứ em về tắm cái lại đen như thường.". Xong chị ấy nói "Cái này do nhân viên bên chị quên ko chụp ảnh lại cho em, chị sẽ xử lý". Nhưng mình bảo "em có chụp lại bằng điện thoại của em từng lần tắm đây". Chị ấy lại xoay sang rằng "em chụp thế thì không chính xác" - vãi thật. Mình bực lắm nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng vì mình còn chưa xong liệu trình. Mình nói "chị xem thế nào xem xét giúp em chứ em chưa thấy sáng ra". Chị ấy nói "muốn trắng thì người ta còn mất hàng mấy trăm triệu" -> ý bà ấy chê mình mua thẻ có 12tr là bèo quá. Dạ đây là thẻ đã giảm giá 40% đấy ạ, chứ 12tr đối với em cũng to lắm rồi. Nếu 12tr mà ko thể trắng lên thì sao không nói từ đầu mà tư vấn như đúng rồi giờ lại lật lọng thế.


Và rồi mình vẫn cam chịu tắm tiếp 5 buổi còn lại. Và giờ đã xong liệu trình 8 buổi rồi đây mà gặp đứa bạn nó bảo "sao tao không thấy mày trắng lên tí ti nào thế". Thế mới điên chứ. Đúng là ko trắng lên 1 tẹo nào thật các mẹ ạ. Đen vẫn hoàn đen. Thôi thì coi như mất 12tr tiền ngu đi. Cũng chưa dám lên tiếng vì còn liệu trình làm mặt của mình còn lâu mới xong. Chắc phải kéo dài 1 năm quá. Vì 1 tháng được bắn có 1 lần mà. À mà nói về liệu trình làm mặt Laser Toning thì thế này. Mình được tư vấn Laser Toning sẽ làm trẻ hóa da mặt, hết nám, trắng mịn da và se lỗ chân lông. Dạ vâng, thế mà 1 tháng bắn laser 1 lần cho mình, mình bảo là "thế ko có buổi dưỡng kèm theo hay sao chị vì gói Laser Toning đâu chỉ riêng trị nám mà còn có cả làm trắng và làm mịn da mà". Chị quản lý ở Thiên Hà nói "Gói của em có 14tr thì lấy đâu ra, làm thế bọn chị lấy đâu lãi". Dạ, lại 1 lần nữa mình xin thưa rằng đây là gói giảm 60% theo như quảng cáo của họ. Vậy giảm giá chẳng nhẽ là giảm công và giảm chất lượng sao??? Và tính đến thời điểm này em đã đi bắn laser được 3 lần rồi mà chưa thấy xi nhê gì. Không biết hết liệu trình có ra cái gì không nữa. Nhục thật.


Mình nói điều này ra đây hoàn toàn là sự thật 100%, mong các mẹ có ý định đi tắm trắng ở đâu thì nghiên cứu cho kỹ không lại ném tiền qua cửa sổ, biết bao nhiêu cho vừa mà chất lượng chẳng ra gì.