dear các mẹ,


em tàu ngầm bên web mình lâu rồi . đi tàu ngầm mãi nên hôm nay em quyết định đi tàu nổi


tình hình là sau 1 thời gian tút tát lại ngoại hình, em đã gần thành công và lên đây khoe với các mẹ


sự thể là thế này: em thì ngoại hình bình thường. Trước đây em chưa có ý thức đc về vẻ quan trọng của nhan sắc nên em rất bê tha. Nhưng từ khi em làm bên kinh doanh em thấy được sự quan trọng của ngoại hình. có ngoại hình được người yêu yêu hơn, chiều chuộng hơn, gặp nhiều thuận lợi hơn. thế là em quyết định đầu tư vào vẻ bề ngoài


Tình hình ban đầu của em như sau ( từ chân đến tóc)


- tóc : em nhuộm nên hỏng hết tóc, tóc xơ, khô


- da : da mặt đen di truyền từ bố :(( lại có mấy cái mụn , nhiều thâm do táy máy lặn mụn, da toàn thân tất nhiên là đen ( muốn đi chết quá)


- chiều cao lùn ỉn 1m53, nặng 51 kg ( như con heo :(()


em soi gương mà em phát ngán. thế rồi em quyết định trùng tu lại chứ tình hình này là ko ổn. và công cuộc của em như sau:


sau 1 thời gian trùng tu ( gần 2 tuần) em đã có tiến bộ ạ:


- đã tạm thời hết mụn, thâm cũng mờ phết rồi ạ, da sáng phết ạ


- tóc em mềm mại, có sức sống hơn rồi


- và em đã giảm đc 4kg :D, người gọn hơn rất nhiều


và báo cáo với các mẹ mấy hôm nay em ra đường đã có người theo, bạn em cũng kêu em xinh hơn. ộiiii ! vui muốn chết cơ;;)