Hồi cấp III em bị mụn nhiều, mà lúc ấy ngu ngơ chả biết gì, mặc kệ nó + tự nhiên lấy tay cạy mụn @@


Em không bị mụn bọc mà hầu hết là mụn đầu đen, mụn đầu trắng và mụn mủ. Mấy cái mụn này để lại thâm rất kinh, mà lại là thâm lâu năm mới đau đớn :((


Thời gian gần đây trong một lần soi gương và bắt đầu crush 1 bạn, em mới giật mình là mình phải chăm chút cho cái đống trên mặt mình đi thôi. Dưới đây là thành quả sau 1 tháng của em, hi vọng rằng nếu tiếp tục cố gắng em sẽ có làn da sạch sẽ một chút :'(


webtretho


Sau đây là phương pháp 1 tháng qua em đã áp dụng sau khi đã tham khảo đủ thứ nguồn trên mạng và bạn bè xung quanh.


1. Làm sạch


Một ngày em rửa mặt hai lần vào sáng và tối. Tối dùng srm loại nhẹ dịu, không bọt, sáng rửa mặt bằng nước muối pha loãng. Sau khi rửa mặt em lúc nào cũng dùng toner. Nhiều người bảo toner không cần thiết nhưng mà em muốn da sạch nhất có thể nên cứ dùng.


Sữa rửa mặt tạo bọt thì sạch hơn nhưng mà em cứ dùng là lên mụn @@ Có lần dùng cái srm sạch mụn của Biore ấy, rửa xong da vừa khô vừa khó chịu, hôm sau thì nổi mụn :(( Nhưng mừ em thấy có người review cái Hada Labo nghe nói ổn lắm, tạo bọt nhưng k khô da, em chưa thử nên không biết thế nào.


2. Mặt nạ


Em sử dụng mặt nạ bột trà xanh + bột yến mạch + mật ong + sữa tươi, đắp một tuần 3 lần. Với lại em đắp sữa tươi khoảng 10' mỗi ngày nữa. Sữa tươi làm sáng da siêu tốt luôn í.


3. trị mụn


Cái này nan giải kinh khủng. Sau khi thử đủ mọi loại phương pháp trên trời dưới đất em mới có đc loại kem trị mụn ưng ý: kem nghệ Vicco của Ấn Độ, cái này trị mụn cực ổn nhưng thâm thì em ko thấy có tác dụng gì nhiều.


Loại kem trị thâm em đang dùng là của Thorakao, thực ra em cũng không thấy có tác dụng gì lắm nhưng mà bôi lên sau khi nặn mụn thì cũng ổn.


Tuy nhiên còn 1 vấn đề em chưa tìm ra giải pháp đó là chống nắng :(( Mặt em bôi kem chống nắng là lên mụn mặc ch em đã tẩy trang kĩ càng thế nào. Các mẹ có biết loại kem chống nắng nào thông thoáng cho da một chút ko ạ? Em có biết cái chống nắng dạng viên uống nhưng 1 hộp cả triệu đồng, em sinh viên k có tiền :((