Mấy chị ơi, hôm qua nhỏ em gái nấu nước vô tình đổ cả âm vào vùng bụng của em. Em liền vào bồn tắm xả nước ngồi trong đó cũng 30ph rồi ra sức aloe gel lên. Rát ghê lắm, muốn khóc luôn, em thì chịu đau dở phải biết :(


Giờ thì hết rát rồi, đụng vô cũng chỉ hơi đau chứ ko dữ dội nữa, nhưng ngủ một đêm chỗ phỏng nó làm thành đốm dốm xám xám, hơi đỏ, ko lòi hay lõm lên gì cả, như vết thâm ấy mấy chị, nhưng nó thành một vùng lớn, nên dòm gớm lắm, ko rỉ nước luôn, bạn em bảo như vậy là ko có sẹo từ từ da nó tịp màu lại với nhau, nhưng mà em cũng còn lo, nên lên đây hỏi mấy chị có kinh nghiệm cho chắc :( em sợ xấu lắm, thiết nghĩ đã là con gái, phụ nữ ai lại ko sợ xấu mấy chị nhỉ!?? :(


Giờ vết thâm nó đen còn hơn cái hình nữa huhu