Mình viết bài này không mục đích công kích bất cứ ai cả, nhưng thấy đây là kinh nghiệm bổ ích cần chia sẻ với các bạn , những người mới dùng mỹ phẩm hoặc chưa hiểu nhiều về mỹ phẩm mà cứ xài đại, nghe người ta nói cái này tốt cái kia tốt là xài.




Hồi trước khi bắt đầu dùng mỹ phẩm mình chỉ xài hàng trong siêu thị thôi, kem dưỡn trắng hazeline và sữa rửa mặt nivea, tuy nhiên thì xài thấy da không đẹp lên mà thấy yếu đi nhiều, ra ngoài đường cũng dễ bắt nắng nữa. Sau này mình chuyển qua dùng mỹ phẩm cao cấp hơn.




Mình dùng gel dưỡng da Vitamin C của dược mp BRTC của Hàn (mua khoảng 950k), sữa rửa mặt đất sét của Kiehl’s (khoảng 700k), công nhận cái sữa rửa mặt này mới xài rất đã, mặt láng o, mềm dữ lắm. Mà để vài ba hôm thì mình thấy da xuất hiện mấy nốt sần li ti, nhưng nghĩ chắc khô da nên bị vậy, còn kem dưỡng Vitamin C thì thoa lên thấy rất nặng mặt, hơi rít, quá buồn, nhưng mà mua mắc tiền rồi về không lẽ bỏ, nên mình ráng xài 1 thời gian xem sao biết đâu có kết quả tốt vì rõ ràng 2 em này thấy review rất tốt. Nhưng mà xài khoảng 1 tuần mụn ẩn lên đầy mặt, sợ quá mình ngưng không xài nữa. Ngưng xài thì mụn lại lặn, mình nghĩ do sp ko hợp rồi. Sau mình quyết định chuyển qua dùng SKII,vì thấy ai dùng da cũng căng mướt và trong suốt, lúc mua hàng thì bạn tư vấn viên (có làn da rất đẹp, như gái Hàn vậy) cũng có nói là dùng sau 2 tuần đảm bảo da sẽ đẹp, cô ấy cũng đang xài loại đó, mình cũng mua dùng thử. Cũng đúng 1 tuần sau, mụn lên khủng khiếp, mình hoang mang quá bỏ luôn. Không mua bất kì 1 món nào nữa từ lúc bị mụn, chỉ dám mua lá trà xanh về rửa mặt, mua gel vedette trị mụn bôi lên, trộm vía hàng VN mà tốt quá, mụn mau khô và trồi nhân ra, mình nặn ra hết rồi bôi tinh nghệ mật ong trị thâm.




Trong quá trình trị mụn mình xông hơi để mụn dễ trồi lên, xông hơi bằng các mua sả chanh, đun rôi rồi bắc ra, cúi mặt trên miệng nồi, cách vừa đủ để khỏi bị phỏng mặt. Xông khoảng 10p rồi rửa mặt bằng nước lạnh, rồi thoa gel trị mụn.




Nói chung sau 1 tháng thì da mình trở lại bình thường, thâm cũng có giảm đôi chút, nhưng sau đợt đó cũng mất lòng tin vô mấy chị tư vấn mỹ phẩm thật sự, nhiều khi cứ muốn bán hàng được nên gì cũng khen tốt, nhưng thực sự 1 phần cũng do bản thân mình vì không tìm hiểu kĩ trước khi mua mp, cứ nghe cái nào tốt, người ta xài da đẹp là mua, nhưng lại không hợp với da của mình.




Đúc kết 1 điều mỹ phẩm mắc tiền chưa chắc tốt, quan trọng là hợp với da, với lại không nên tin lời tư vấn viên quá nhiều, họ cũng được training tốt để bán hàng thôi, kiểu gì chẳng khen, từ nay chắc sẽ cẩn trọng hơn khi mua mỹ phẩm, không dám trêu đùa với da nữa.




webtretho