Xin chào các chị và cô e là nam 17t e đã từng bị mụn 2 lần là năm lớp 8 và hết trong nghỉ hè và rồi đầu năm lớp 9 đến nay và nó đang hành hạ e nó đã trở thành ác mộng đi đâu mọi người cũng nói e này nọ e rất khó chịu và e muốn chấm dứt nó nhưng k biết phải làm thế nào có một thời gian e dùng kem trộn thì thấy đỡ sau khi hết kem thì lại nổi trở lại sau đó r dùng tranglala được 1 tuần rồi nghỉ mặt vẫn như vậy trong kì nghỉ hè này e lên thành phố chơi 1 tháng và tình trạng càng kinh khủng hơn bây giờ nó đã dị ứng 2 bên má e nhưng k nhiều mụn nổi nhiều hơn , mụn trứng cá mụn mủ mụn đầu đen có mủ , bây giờ e đang đắp mặt nạ bột nghệ mật ong với chanh và uống chanh với mật ong mỗi sáng e đã ngưng k bôi gì chỉ hoà mật ong với chanh chấm vào mụn hôm nay thôi e dùng srm
Nivea total anti acne , hiện tại e có mật ong bột nghệ dầu oliu .. E cũng định post hình nhưng e không dám xin các chị các cô hãy giúp e chấm dứt sự đau khổ này !!!