Các chị ơi, em chán cái mặt của em quá. Các chị giúp em review ảnh em post bên dưới và đọc xem em đã làm chưa đúng cái gì mà mãi không khỏi ạ :(



Em bị mụn khắp mặt, trán, má, mũi, cằm chả thiếu chỗ nào. Trộm vía là em không bị mụn mủ nhưng nó lại nhiều và cứ cái đầu đen cái đầu trắng li ti khắp mặt. Lúc nặn ra thì nhân rất cứng, có dịp em cố tình để đó tầm 1 tháng không nặn thì nó bị viêm bên trong, sưng cứng ở dưới da, cố lắm mới nặn được ra còn có máu và mủ nữa (lần nào em nặn cũng có tool hoặc người nặn hộ đều tiệt trùng mặt em lẫn tay họ).



Xét về chế độ ăn uống, em ăn nhiều rau, uống nhiều nước, không ăn đồ chiên rán dầu mỡ và rất hay ăn hoa quả.



Về chế độ chăm sóc da thì em cũng chịu khó rửa mặt, làm sạch, dưỡng, rất ít khi trang điểm. Em đã thử đủ các loại từ thiên nhiên như lô hội, chuối, dưa chuột, khoai tây, sữa chua mật ong, cám gạo, sữa tươi, dầu dừa, dầu olive cho đến các loại dưỡng ngoài xuất xứ Việt Nam Hàn, Nhật, Mỹ (toàn đồ tận tay mua ở nước ngoài chứ k phải đồ fake), và cả đến uống bên trong như rau má, collagen, nhau thai cừu...



Hàng ngày em vẫn dùng kem chống nắng, đêm ngủ cũng có máy phun sương phun vào tận mặt để đỡ bị khô da, môi trường sống trong lành, khí hậu ôn hòa hoặc lạnh.



Em bị thế này gần 3 năm rồi, trước mặt mũi trắng trẻo, lỗ chân lông nhỏ, lâu dần lỗ chân lông 2 bên má to hẳn ra và cứ tấy tấy lên cảm giác rất khó chịu. Nếu em ngừng áp dụng các cách trên thì mặt còn lên nhiều mụn hơn và sạm đi nữa.



Hôm rồi gặp lại mấy người quen cũ, họ trầm trồ lên là sao bây giờ da mặt xấu thế em mới giật mình. Đến hôm nay rảnh ngồi soi gương lại em mới buồn, nản vô cùng và lên đây post bài hỏi xem có chị nào bị giống như em không? và các chị đã áp dụng những cách gì? Có khỏi được hay không ạ? Em tặng hoa các chị @};-@};-@};-