Đầu tiên, da mình là da hỗn hợp thiên dầu, vùng chữ T ấy, thực ra những chỗ khác thì mình ko chắc chắc lắm là thường hay hơi dầu, chỉ biết ko phải là khô. Da mình thuộc loại da có khuyết điểm, có mụn (khá thường xuyên).


- Ngày 11/08/2015: Mới nhận được em í (Retin-A 0.025%) bạn Hà heo đi Thái (chuyển giới) mua hộ từ hôm chủ nhật (09/08/2015).


Đã nghiên cứu rất kỹ về cách dùng, purging, lưu ý… trên blog chị Nhi Ngô (The Skincare Junkie) và trên trang tranghannah.com, mình còn order 1 em BHA là Beta Salic 2.0 trên page Fb Hannah Garden rồi cơ, nhưng đến lúc này vẫn chưa dám dùng.


Tâm lý thì chưa chuẩn bị kỹ lắm về cái khoản purging đâu, sợ lắm, nhưng cũng tầm tầm rồi, nhất là vụ phải dưỡng ẩm thật đầy đủ khi dùng Tretinoin cả BHA. Thế nên tối nay sẽ thử lần đầu tiên.


Mình đi làm về mỏi ơi là mỏi, rửa mặt vs srm xong toner xong emul xong cứ ngồi chơi suốt đến gần 10h thì nhớ ra. Thế là đi tắt điện, chỉ để mỗi bóng điện ngủ vàng vàng, nhưng vẫn khá sáng, mình không chắc lắm về khoản Tre bị kém hiệu quả dưới những loại ánh sáng nào, nên bôi xong tắt hết tất cả đi ngủ luôn. Lúc mới bôi thì chẳng có cảm giác gì cả, mùi của em í làm mình nhớ đến hồng xiêm chín ^^, lấy cỡ 1 hạt đậu tương cho cả mặt. Xong là đi ngủ. Ko hề rớ đến mấy bộ đam mỹ như mọi ngày.


- Ngày 12/08/2015: Mình bắt đầu dùng BHA. Lấy cỡ 1 hạt đỗ tương apply cho cả mẹt, thực ra mặt mình cũng nhỏ nên đỡ tốn =.=


- Ngày 13/08/2015: Đến ngày đắp mặt nạ tinh bột nghệ rồi. Quy trình của mình là BHA – tretinoin – mặt nạ bột nghệ - BHA – tretinoin…. Đấy cứ quay vòng như thế. =.=


- Ngày 01/09/2015: Ôi giời bỏ bê lâu quá, tình hình là mặt mình đang như bãi chiến trường vì mụn lên ầm ầm, huhuhuhuhuhuhu, lúc đầu nó chỉ ở chỗ quai hàm thôi, cả gần mép nữa, xong mấy hôm nay lên đầy má luôn T____T đã thế còn toàn cái to oành nữa chứ………………….. không muốn làm gì nữa luôn, quá buồn =”=


- Ngày 10/09/2015: haizzzzzzzzzzzzzz, bây h thì phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, ờ, trừ ăn cơm cả đi ngủ, ngồi trong văn phòng cứ khư khư cái khẩu trang trên mặt cảm giác thật là……………………….. ko biết mình có được như những người dùng trước, sau chuỗi ngày đau khổ kéo dài, rồi 1 ngày sẽ thấy tương lai tươi sáng ko đây, vì bây h mặt mình, do trời vào thu khô hơn + ko dưỡng ẩm đủ sao í, còn bị mốc mốc nữa chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐAU KHỔ~~~~~~~~ à mà mình phải bôi kem chống nắng, bôi nhiều, thế nên bị bảo là bôi kem mặt trắng toát như ma ;”(((((((((


- Ngày 11/09/2015: Nói chung thì cảm tưởng khi dùng BHA cả Tretinoin là: mụn lên nhanh và nhiều nhưng xuống cũng nhanh, mỗi tội sẽ có vết thâm, dĩ nhiên, mà mỗi lần mụn vỡ ra mình đều dùng nước muối sinh lý để chấm vào sát trùng. Thấy da hơi khô. Tóm lại là vẫn đang bị mụn rất kinh khủng. Nhưng vẫn vui vẻ hê hê~~~~~~~~~~~~~~


- Ngày 16/09/2015: Ôi trời đất ạ, dạo này lười kinh khủng……….. Chẳng là hôm 11+12 mình được nghỉ, thế là tối hôm 10/09/2015 dùng cả BHA và tầm 1 tiếng sau dùng Tretinoin rồi đi ngủ, thế là sáng hôm sau mặt nở hoa luôn ;”((((((( và da mình, chắc do thiếu ẩm, đã bong tróc khá nghiêm trọng -_- chỉ mới dùng dầu tẩy trang thôi da đã căng lên rồi, thế là đành vội vàng bù cho em nó 1 lượng kha khá emul, đến hôm nay mới đỡ đỡ, căn bản vì 2 hôm trước trời tự dưng chuyển lạnh khô nên mình chủ quan, huhuhu, hôm nay phải mua ngay 1 mini kit dưỡng ẩm nghe nói siêu ẩm của Laneige về. Hi vọng cải thiện kịp. Và mình đã ngừng em Tretinoin khoảng 3 ngày rồi, BHA thì mới dùng hôm qua, với lại đã được cảnh báo là BHA và Tre sẽ làm da chuyển về thường hoặc thiên khô rồi nhưng vẫn mắc lỗi. haizzzzzzzzz


- Ngày 17/09/2015: Đến hôm nay thì mình chán nản quá rồi, làm sao mình chịu được 3 tháng nữa đây, buồn quá, ai chẳng thích da đẹp, nhưng mình chắc cả đời không được ngày nào vui vẻ với cái da mặt như này rồi, muốn khóc quá đê. Quá là tuyệt vọng…. Đã thế vừa nãy mới đọc 1 bài về vụ bị kích ứng, dị ứng hay gì đấy vs BHA/AHA mà vẫn khăng khăng là purging, mình đang hoang mang cực độ luôn, vì ko ít người nói đến vụ cái Beta Salic 2.0 nó đẩy lên nửa vời rồi ì lại 1 chỗ ;”((((((( eo ơi mình buồn chết mất….


- Ngày 21/09/2015: Được hơn 1 tháng dùng Tretinoin rồi mà vẫn còn đau khổ quá và ko biết tương lai nó ra làm sao nữa ;”((((((((( mẹt bây h ko thấy mụn mới trồi lên nhiều như hồi đầu nữa, và mình đã ngừng BHA rồi, có lẽ ko hợp thật? Cơ mà bây h mặt đầy vết thâm đỏ, chắc phải mua VitC thật rồi =.=


- Ngày 29/09/2015: Mình lười viết kinh khủng, chắc tại do chẳng cảm nhận được da cải thiện lên tẹo nào nên bị buồn è ít có động lực. Chính thức là dùng Tretinoin (Retin A được gần 2 tháng), đã ngưng BHA, và hiện đang mon men thêm vitC 21.5 vào routine. Xong còn cắn răng mua thêm em kcn của Kose, mà nó lại là kcn hóa học, có cồn, xong đọc thấy da đang có mụn dùng ko hợp, đau lòng khủng khiếp. Rồi lại thấy review là đợi xong purging hẵng đến vitC. Chắc mình sẽ tập trung cho Tre trước đã. Và phải quan tâm vấn đề dưỡng ẩm hơn -_- ôi giời ơi, mệt mỏi, nhưng được bạn Call me baby trên 4rum tiếp thêm niềm tin rồi, mình sẽ kiên nhẫn trong ít nhất là 4 tháng, hwaitingggggggggggg


- Ngày 06/10/2015: Mấy hôm nay đúng là kinh hoàng, mình đã bỏ quên bước dưỡng ẩm một cách ngoạn mục -_-, đã thế hôm trước chỉ vì một vài lý do ngớ ngẩn mà quên luôn cả kcn đến tận giữa trưa mới bôi. Bên má trái cả trán thì đỡ hơn tẹo rồi, nhưng vẫn bị thâm khá nhều. Còn mà bên phải thì khỏi nói nhé, mụn to, sưng vù đỏ ửng luôn ;”((((((


- Ngày 12/10/2015: Dạo này rõ ràng là chẳng bận mọn gì mấy mà lười viết quá, hầy dà -_- Mình bây h đang khá ưa bộ Water-bank của Laneige, ôi trời cái đợt bỏ bê quên dưỡng ẩm mà có hôm da khóc thét lên, đỏ ừng, rát kinh khủng, xong mình cho em í hưởng thụ xịt khoáng. Và rồi đỡ rát hơn hẳn, nhưng cũng rút ra được bài học xương máu rồi -_-


- Ngày 14/10/2015: Ừm, mình nghĩ là mình bị mụn nội tiết, thế nên cho dù có dùng Tretinoin thì hàng tháng vẫn bị nhỉ -_- Mình đang order BHA Paula’s choice. Cái Beta Salic, ừm, không lẽ vứt xó, có lẽ phải xem lại. Đại khái là dạo này, trán và má trái khá ổn, chỉ còn vết thâm đỏ, soi nghiêng không còn thấy lồi lõm, má phải cũng khả quan hơn. Có vẻ đang khô dần. Mình sợ giai đoạn trị thâm lắm ;”(((((((((((( Mai có lương phải đi mua đồ dưỡng ẩm, mình dùng sắp hết rồi, mua cái gì được nhỉ??????????


- Ngày 16/10/2015: Mình chắc chỉ mua em emul của TFS để chống chọi qua mùa khô nứt nẻ này thôi, nhưng vì bị táng thêm Tretinoin nên mình nghĩ da mình khát nước hơn bình thường nhiều lắm nên………….. hôm qua thấy có loại của Tony Moly, nhưng chỉ thấy smooth cả brighten nên chả thèm -_- nhìn sang tủ Kose mà thèm khát, nhưng hỏi giá xong thì đứt hết cả cảm xúc luôn. Đắtttttttttttttttttttttttttttttttttttt


- Ngày 17/10/2015: Dạo này á, mình tối giản các bước xuống rồi hê hê hê, chỉ còn


+ Sáng: srm – toner – emul (hoặc water bank cream) – kcn


+ Tối: cleansing-oil – srm – toner – tretinoin – emul hoặc kem dưỡng ẩm (đang tính quay lại em emul gạo của TFS cơ mà lăn tăn lắm). Bây h routine của mình chỉ xoay quanh dưỡng ẩm – tretinoin – kcn. Chấm hết. Nhưng mà tìm được srm, dầu tẩy trang hay đồ dưỡng ẩm, kcn phù hợp còn là cả 1 câu chuyện dài kịch tính.


Gần đây không còn lên mụn mới nữa, nhưng chỗ trán hay đội mũ cà viền mù bảo hiểm cọ xát nhiều thì hay mẩn đỏ cả dễ nổi mụn lắm, tóc, áo, viền mũ… bẩn mà cứ liên tục mài vào thế. Ôi trời bảo đi giặt bộ chăn gối mà lười quá.


- Ngày 19/10/2015: Tối qua mình lại quyết định lôi em BHA ra dùng, mình muốn mua em 30ml của Paula’s choice lắm, nhưng chưa có $................... thế nên mình vẫn phải dùng cái Beta salic, buồnnnnnnnnnnnnnnn


mà việc chính là mới dùng BHA tối qua thì sáng nay trên má phải, chỗ bãi chiến trường đang dang dở ấy, lại đẩy lên 1 em mụn đầu trắng ;”(((( mình chắc chỉ dùng BHA 2 lần/tuần thôi.


- Ngày 21/10/2015: Biết là không tốt nhưng mà mình đang buồn bỏ xừ đi được ấy, biết là xấu mãi rồi xấu thêm vài tháng với em Tretinoin nữa cũng chẳng sao, hi vọng rồi mình sẽ được đền đáp. Nhưng mà cứ bị chê rồi thì “hỏi thăm” suốt làm đứa tâm lý không phải dạng yếu đuối như mình cũng lung lay, và hơn hết mấy câu chê bai đấy lại xuất phát từ người mình rất rất ghét


thôi, cứ kệ thôi vậy, mình cứ bình thường thôi, chẳng lẽ lại thêm BB, thôi thôi thôi thôi


bây h như này nhưng sau ko biết ai đẹp ai xấu đâu nhá >_