Chào các chị em.


Mình hiện 24 tuổi, đã có gia đình được 1 năm và chưa sinh em bé. Trước đây da mình không thuộc hàng xuất sắc trắng mịn, nhưng không bị mụn kinh hoàng như lúc này.


Cách đây khoảng 4 tháng da mình bắt đầu nhen nhóm mụn to, đỏ xong mình bị chó cắn phải tiêm ngừa, rồi tài lanh đi uống thuốc giải độc gan, rồi xài BHA Paula Choíce's thì bây giờ da mình không thể nào khinh khủng hơn được.


Mụn viêm liên kết một cục to tướng ngay cằm trái và hàng ngàn nốt mụn đầu trắng nổi xung xanh khắp mặt theo từng chùm. Cứ hễ chỗ nào có lỗ chân lông là chỗ đó có mụn.


Mình cũng có đi bác sĩ và bác sĩ cho mình thuốc uống đến tuần thứ 3 rồi mà không giảm bớt đi nhiều, thậm chí mình thấy còn nhiều hơn trước.


Bản thân mình hàng ngày phải nghe những lời ra vào của mọi người khiến mình mất tự tin và buồn lắm, muốn buông xuôi hết luôn.


Mình cũng không biết phải nói những lời này với ai nên tự tạo topic này để hy vọng được chút chia sẻ từ mọi người.