Nhật kí trị mụn bằng thuốc bắc gia truyền tái tạo da


Chào các mẹ, hôm nay em xin phép được chia sẻ hành trình đi từ xấu đến đẹp của mình. Thật sự là em rất ít khi ngồi viết nhật kí thế này, mà lần này em vui với hạnh phúc quá, muốn chia sẻ cho các mẹ^^.


Mặt em từ lớp 9 trở đi không hiểu sao mụn nổi quá trời, mẹ em lo lắm, tìm đủ mọi cách để chữa trị. Cho đến năm 12, em ra trường và bắt đầu học đại học, do tính chất công việc làm thêm nên em phải trang điểm mỗi ngày, tình trạng da ngày càng tệ hơn. Em đi thẩm mỹ viện cũng không chữa khỏi. Thật sự là em tuyệt vọng quá, mới hỏi thăm này nọ, người ta chỉ dùng thuốc bắc. Em tìm được một chị bán rượu thuốc bắc, đánh liều thoa thử, kết quả ngày càng tệ hơn nữa. Em hoảng quá không dám dùng, cứ để da như vậy rồi sống tự ti cả mấy năm dài.


Có lẽ là may mắn, em tìm kiếm trên mạng và thấy được một bé cũng bán thuốc bắc, nhưng loại này khác với loại trước, có nguồn gốc rõ ràng, và da của bé bán thuốc thì đẹp ơi là đẹp. Em mới đánh liều một lần nữa dùng thuốc. Và trong 4 tháng,  một khoảng thời gian đủ an toàn để da tái tạo, em có được làn da em chưa bao giờ dám mơ đến.


Dưới đây là những nỗ lực cố gắng của em:


Những ngày đầu dùng thuốc, em bị ửng đỏ da, ngứa, cái này là hiện tượng bt bé đó đã có nói.


Đến tầm 1 tháng thì da em căng, đỏ và ngứa, da sạm màu và sần lại, đó là lúc da đang chuẩn bị bong lớp tế bào chết,  tái tạo lại lớp da mới


Khoảng thời gian bong kéo dài 2 tháng với nhiều đợt bong rất khổ sở. Em định ngưng thuốc mấy lần vì bị người nhà nói quá, nhưng bé đó cứ động viên, giúp đỡ hỗ trợ nên em cũng có thêm động lực.


Đến đợt rồi, qua tết em về quê lên lại tp, ai cũng khen da trắng và đẹp, em ra nắng không khẩu trang mà da ửng hồng thích lắm. Giờ em đang còn bong da nhẹ, chuẩn bị ngưng thuốc, da đã ok rồi. Sự thay đổi quá thần kì làm em hạnh phúc lắm.


Em thấy mình yêu đời hơn, tự tin hơn. Em nhận thấy dùng bất cứ liệu trình gì, nên nghe người đã dùng rồi chứ đừng nghe người ngoài nói. Em nghĩ gương mặt cần phải được bảo vệ,  chăm sóc kĩ càng. Nên em cũng mong các mẹ, các bạn có làn da thiếu tự tin có thể tìm được cách chữa trị phù hợp.


Còn về thuốc bắc, em thấy có nhiều loại nhiều người bán lắm, các mẹ có tin dùng thì hãy cẩn thận, chọn chỗ cung cấp uy tín và có tâm nữa.


Em cảm ơn các mẹ đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ này của em ^^