Chào mn, mình là một con nghiện sheet mask các thể loại, đúng kiểu ngày nào ko đắp ngày đó ko vui. Mình mở topic này ra để mn cùng nhau bàn luận & chia sẻ về những loại sheet mask mà mn từng dùng, cảm thấy tốt để cùng nhau thử r cùng nhau đẹp ha :x


Sau đây là các loại mình đã dùng trong năm 2016 này, đa phần là các loại mask của châu Á, thủ đô của các loại sheet mask :Embarrassment: Phụ nữ ở các nước này xem việc đắp sheet mask như ăn cơm uống nước mỗi ngày vậy, còn mình thì bị nhiễm :))


1. SK-II Treatment Mask(Japan).


Loại này tốt lắm, bảo đảm đắp vô là đẹp với điều kiện hợp với Pitera. Cái này mn có thể mua chai FTE mini của SK-II test thử xem hợp ko rồi hãy ham hố qua e mask này.


Cái ngăn cách tình yêu vô bờ bến của mình đến với mask này là cái giá tiền, đắt hết hồn nhưng nếu nhìn tới kết quả thì cũng phải cắn răng mà bảo "ờ cũng đáng".


Nếu theo thói quen dùng sheet mask mỗi ngày của mình thì bảo đảm chẳng bao lâu thì phá sản mất. Cho nên mask này mình chỉ dùng vào những dịp quan trọng cần đẹp hết cỡ hoặc lâu lâu buồn buồn chán đời đắp vô cho yêu đời trở lại.


Mask này có Pitera nên hơi mạnh xíu, da ai đang yếu, nhạy cảm thì ko nên dùng nhé.


2. Banobagi Jelly Mask(Korea).


Ôi loại này nổi lên từ hồi Get it Beauty, đc các chị e lăng xê trên toàn mặt trận, đi đâu cũng thấy, lúc đầu đắt lắm sau giá giảm bớt ổn định ở mức 2xx/1 hộp 10 miếng. Mình thấy cũng ham hố, cũng bắt chước rinh về 4 loại test, mua luôn chai ampoule powder của hãng luôn.


Mask này cũng đc, thích loại whitening với lifting hơn 2c còn lại. Dùng kèm cái ampoule thì hiệu quả sáng da nhanh hơn đăc biệt với da xỉn màu.


Phần tinh chất trong mask dạng jelly(hơi đặc đặc như rau câu ấy), mỗi lần dùng phải massage cho mask thấm đều ra. Vì là jelly nên mask rất bám da, ko sợ rơi rớt như loại lỏng, đắp xong đi lăng quăng làm linh tinh mà vẫn ko xê dich. Phần tinh chất trong mask rất nhiều, nhiều bạn tiết kiệm còn bỏ mask nén vào xong bịt kín lại bỏ tủ lạnh để dùng lần 2 nữa :-?


Điểm mình ko thích ở mask này là nó dưỡng ẩm quá cao, dạng jelly nên thấm vào da ko nhanh như dạng lỏng thành ra hơi rít, hơi khó chịu đặc biệt là với các bạn da dầu và thời tiết nóng nực ntn. Cho nên mình đắp xong toàn lấy xịt khoáng xịt vào cotton pads rồi lau lại vài lần cho thoáng bớt chứ ko mình bảo đảm da mình bí rồi nổi mụn chắc luôn.8-}


Mình dùng xong đợt đấy cũng ko có ý định mua lại vì mask này có lẽ thích hợp với da có nhu cầu độ ẩm cao hoặc nơi có thời tiết khô lạnh trong khi mình da dầu, ở sg thì quá nóng, quá bụi.


3. Mamonde Flower Essentials Mask(Korea).


Mask này chiết xuất từ các loại hoa. Mình hơi có vấn đề với mùi, đặc biệt là các mùi hoa quá nồng thành ra cũng ngại thử. Tàu ngầm mãi thấy trên insta có bạn beauty blogger dùng thì bay vào hỏi, đc bạn ấy mách mùi Lily là nhẹ nhất, thế là ham hố đi mua thử loại đấy về thử, cũng ko dám mua nhiều đâu sợ dị ứng thì tiếc hơ hơ.


Bao bì thì đẹp, bánh bèo như mình khoái hoa hoét lắm :)) Mở ra thì mùi thơm cũng có phần hơi nồng nhưng vẫn ở mức chấp nhận đc, mask rất hút da, ko quá mỏng cũng ko quá dày. Đắp xong thấy da cũng đẹp lên đc tí, sáng lên tí, đấy là hiệu ứng bình thường khi đắp sheet mask có thôi quan trọng là nó giữ đc bao lâu.


Với giá tiền đó thì mình thấy nó cũng gọi là ok nhưng ai có vấn đề về mùi như mình thì ko nên thử vì mấy e này toàn chiết xuất từ hoa thôi, mà hoa thì bao thơm, bao nồng.


4. Lululun mask(Japan)-(loại màu hồng).


Mask này đc bày bán rộng rãi bên Nhật lắm, gọi là daily mask, có loại hộp to đùng 42 miếng đắp mệt xỉu luôn, giá cũng rẻ lúc mình mua là 450k/1 hộp 42 miếng. Bao bì cũng cute, cũng vệ sinh. Với giá tiền đó thì mình cũng ko mong đợi gì nhiều ở e nó ngoài tác dụng cấp ẩm.


E nó làm tốt nhiệm vụ đó cũng có phần hơi quá ẩm đối với mình nữa thành ra phải dùng xịt khoáng lau bớt cho thoáng.


Thành phần có 7 thành phần active như Hyaluronic acid,Polyglutamic Acid,EGF,Enzyme Papain,Lecithin,Soybean extract,Arupuchin và ko có hương liệu, dầu khoáng, cồn.


Nếu so với các loại bán trong siêu thị bên vn thì e này tốt hơn nhiều, thành phần cũng ổn, giá cả tính ra cũng tầm đó.


Nếu mục đích của các chị e là cấp ẩm và muốn tiết kiệm tiền thì dùng e này đắp mỗi ngày là ok rồi.


5. My Beauty Diary(Taiwan)


Mask này là mask mình yêu thích nhất sau SK-II này. Hiệu này chuyên về mask các thể loại, vô đó là ngụp lặn trong mask luôn, nhìn là muốn rinh hết về.


Vì thích mê nên mình test rất nhiều loại như: Imperial bird's nest, black pearl, apple, cactus, strawberry yagurt, caviar...ngoại trừ loại yeast sake với red vine có tp yeast extract nên ai da nhạy cảm có thể kích ứng.


Thành phần lành tính nên da nhạy cảm dùng vô tư nhé, mùi dễ chịu lắm, mask thì mỏng dính luôn(mình chưa thấy loại nào mỏng hơn), cut mask cũng ổn, tinh chất lỏng và nhiều, bao bì siêu cute, giá cả cũng tạm $10-15/1 hộp, bên vn khoảng 2xx-3xx/1 hộp tùy nơi bán.


Vì phần tinh chất lỏng nên đắp là nằm yên nha, đi lung tung mask sẽ bị xê dịch 8-}. Đc cái là tinh chất thấm vào da rất nhanh, mình đắp xong vỗ vỗ massage tí là thấm vô hết ko cần phải lau lại bằng xịt khoáng, tiếp tục dưỡng thêm các bước sau bình thường. Đó cũng là điểm mình thích nhất ở mask này.


Mình đắp thấy da đẹp lên hẳn, hiệu quả kéo dài đến hôm sau luôn, thành ra nghiện mỗi ngày đều đắp mask này, ko đắp ko chịu nỗi =P~


Hiện tại đang hài lòng, muốn test hết các loại mask của hãng này đã chưa muốn chuyển qua loại khác. Sau này nếu tìm đc e tốt hơn sẽ tính sau :Embarrassment:


Mình đắp mask theo cách của bạn banhbeophuphiem chia sẻ, thấy hiệu quả rất cao. Sẵn chia sẻ với mn luôn nhé.


webtretho


Lưu ý:


Sheet mask có thể đắp hàng ngày, đặc biệt với các loại có công dưỡng bổ sung độ ẩm các kiểu nhé với điều kiện là da khỏe.


Còn ai da yếu thì tốt nhất là cách ngày hoặc 1 tuần 1-2 lần nhé. Lượng sức mà chơi, cố quá lại bị phản tác dụng á.


Mong mn ko quảng cáo nhé, topic này để chia sẻ & bàn luận thôi, cho nên mình ko ghi chỗ bán.