Em có chuyện này. Em xin được các anh chị tư vấn ạ.


Em và người yêu làm cùng một công ty. Hai đứa yêu nhau cũng được 2 năm rồi ạ. Nhà e và anh ấy cách nhau 90km. Gia đình em cũng thuộc dạng khá giả mà bố mẹ e chỉ có 2 người con gái. E cũng tốt nghiệp một trường Đại học có tiếng ở HN trong khi nhà anh ấy thì bình thường, anh ấy chỉ học hết lớp 9 rồi lên HN làm. Bố mẹ em không đồng ý cho e lấy chồng xa vì sợ e vất vả và tính anh ấy đôi khi cộc cằn. Nhưng em vẫn yêu anh ấy. Càng về cuối năm anh ấy giục em cưới mà bố mẹ e vẫn không đồng ý cho chúng e cưới. Anh ấy đã bàn với e là có bầu rồi sẽ thưa với bố mẹ. EM biết đây là mà bố mẹ em sẽ giận e nhưng vì tình yêu nên e đã làm trái lời bố mẹ. Trớ trêu thay, chúng em quan hệ được 3 tháng mà em vẫn chưa có gì. Chuyện sẽ không có gì xảy ra khi công ty em tuyển nhân viên mới. Em là người Bắc nhưng không kỳ thị về dân các tỉnh. Nhưng Sếp e tuyển 1 nhân viên nữ là người thanh hóa. Trong công ty e đã có bắt đầu xì xào. Mới vào được 3 ngày thì nhân viên đó bắt đầu à ơi với người yêu e (mặc dù cô ấy biết e là người yêu của anh ấy). Khi e phát hiện ra người yêu e và cô nhân viên đó có nhắn tin cho nhau nhưng không phải vì công việc. Em đã rất giận người yêu em và em hỏi thì người yêu e bảo chỉ là trêu đùa. E giận nên không đồng ý, bên cạnh đó e vẫn chờ xem thái độ người yêu e ra sao. Em không ngờ hàng ngày người yêu e nhắn tin xin lỗi em thì anh ấy cũng nhắn tin tình cảm với cô kia. Đỉnh điểm là hôm Noel người yêu e rủ e đi chơi, nhưng e vẫn tức nên không đi. Không ngờ, người yêu e kể với cô kia thì cô ấy rủ ng y em đi xem phim. Em thật sự sốc và thấy bị tổn thương. Em đã nói lời chia tay, e khóc thật nhiều và đã đi uống rượu (đây là lần đầu tiên e dám uống rượu). Em buồn vì không biết mình sai từ đâu? Người yêu e chỉ xin lỗi nhưng e thấy ng y em có tình cảm với cô ta. Em không biết phải giải quyết ntn. Vì e lỡ trao đời con gái cho anh ấy rồi. Chẳng nhẽ 2 năm yêu nhau mà chỉ vì một ng con gái lạ hoắc có nhan sắc hơn em mà người yêu em thay đổi nhanh ntn sao hả các chị? Giờ đây em không còn phương hướng nào để đi nữa? Em nên nghỉ việc và tìm một công việc mới hả các chị? Hàng ngày phải đối mặt với ng y và cô ấy là e chỉ muốn khóc. Em phải làm thế nào hả các chị?