Kinh nghiệm chẳng có gì ngoài KIÊN TRÌ ạ.Bất kể chị em có dùng loại thuốc nào, phương pháp nào đi chăng nữa.


Em bị mụn trạt mặt luôn.Nhìn không khác gì quỷ luôn.Nghĩ lại em cũng không hiểu ngày trước em đã lấy động lực gì để sống với cái mặt quỷ đấy.


Đây là mặt của em trước và sau khi bị mụn


webtretho


webtretho




Nhân tiện hôm nọ đi tàu gặp một bạn bị mụn.Thật ra tàu đông chắc cũng chẳng ai để ý đâu.Nhưng con gái mà, bị mụn khắp mặt loại nào cũng có không tự ti sao được.Em thấy bạn ấy cứ che mặt hoặc cúi gục đầu xuống.Trông cũng thương, em cũng từng như vậy mà =)) Hỏi thấy bạn ấy trị mụn da liễu được 5 tháng rồi, mất hơn chục triệu mà vẫn chưa khỏi.Em có giới thiệu thuốc nhưng thấy bạn đang dùng dở liệu trình thì khuyên nên kiên trì dùng đến cùng.Vì đã từng bị mụn nên em hiểu cảm giác nó khổ sở thế nào.Khẩu trang ra đường mà quên thì cứ như chúng nó để mặt mộc ra đường.


Trên thị trường tràn lan mĩ phẩm, thật giả lẫn lộn, tốt xấu không phân biệt được nên chị em cần bỏ một khoảng thời gian để đầu tư tìm thuốc nhé.Phải tìm hiểu kĩ nhé, không phải 1-2 ngày là tìm được đâu.Em tìm mất hơn tháng đó =))


Đừng bao giờ tin những thuốc trị mụn 7-10 ngày là hết.Tiền mất tật mang đó.Khi dùng thì hết không dùng có khi còn nặng hơn.


Và đây là 2 lí do lớn nhất mà em thấy vì sao mọi người chữa mụn mãi không khỏi.


LÍ DO 1: KHÔNG KIÊN NHẪN.Mới dùng thuốc 2-3 ngày mà chị em cứ kêu tròi đất không có tác dụng =)) Muốn nhanh thì dùng kem trộn nhé chị em.Muốn trị mụn tốt và lâu bền thì quá trình trị nó cũng lâu dài.Hôm nay người ta bảo thuốc này tốt, mai người ta bảo thuốc kia tốt cũng dùng, ai bảo đâu tốt cũng thử thì hỏng.Thế còn lâu mới khỏi nhé.Em trị mụn phải mất tầm hơn 2 tháng nè.Thuốc em dùng có cơ chế đẩy mụn ẩn lên nên mặt em thòi gian đó đúng chuẩn nở hoa luôn.Mẹ em mắng suốt sợ mua phải thuốc đểu.Giờ em khỏi suốt ngày khen thần kì =)) Nói chung thuốc mà tốt không dùng kiên trì thì cũng thành thuốc đểu thôi :D Bạn em cũng nhiều đứa bị mụn, có con tiếc tiền mua thuốc (em giới thiệu nhưng nó kêu đắt =)) nên nó dùng phương pháp thiên nhiên chắc được 4 tháng rồi, tuy chưa khỏi hẳn nhưng em thấy cũng đỡ nhiều.Cho dù là phương pháp thiên nhiên kiên trì vẫn có kết quả chỉ là lâu quá chị em thường nản và lại kêu nó không tác dụng thôi.Thuốc tốt mà không kiên trì cũng thành thuốc đểu.


LÍ DO 2: KHÔNG ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP.Em có con bạn đi trị ở da liễu về.Sạch mụn đươc tầm 5-6 tháng lại lên.Nó kêu da liễu đểu.Em cũng tin nên thời gian đấy em bị mụn nặng cũng không đi da liễu mà tự tìm thuốc.May là tìm được thuốc tốt =)) Bây giờ em mới nhận ra nó toàn 2-3 giờ sáng đi ngủ.Cạn lời luôn.Da muốn đẹp khỏe thì phải giữ, hết mụn thì phải chăm sóc nó, ăn uống điều độ , ngủ đúng giờ giấc, vệ sinh da mặt sạch sẽ cứ cứ buông thả thì da nào chịu được.Em đoán chắc 70% chị em bị mụn lại là do điều này, chứ da đã hết mụn chăm sóc cẩn thận thì làm sao nó lên mụn lại được.


Bài viết của em đơn giản nhưng em nghĩ nó khá quan trọng trong quá trình trị mụn vì em thấy hầu như mọi người bị mụn đều mắc phải lỗi này.Tưởng đơn giản mà không đơn giản.


Chốt lại là trị mụn cần KIÊN TRÌ nhé, phải kiên trì không dùng thuốc gì cũng bằng hòa thôi.Hiện tại chị em đang dùng thuốc hoặc phương pháp trị mụn nào thì hãy kiên trì dùng đi.Dùng cho bằng hết đi nhé.Còn nếu tiếc tiền đi da liễu mà quan tâm sản phẩm em dùng thì để lại bình luận em gửi riêng cho.Em không muốn viết thuốc lên đây không lại thành PR.


Bài viết của em thật sự dành cho những ai bị mụn trạt mặt hoặc nặng đó.Rất hi vọng nó có thể giúp ích cho những ai đã từng khổ sở vì mụn như em.


Chị em cần giải đáp gì cứ hỏi nhé :D