Chào các chị, hiện giờ mặt em nổi nhiệu mụn mũ nhỏ nhỏ lắm. Em đang đau khổ vì nó lắm.
trước đây em cũng bị mụn nhưng ít, rồi em đi bác sĩ Sương trị mụn, bác cho em uống iso. Thơi gian đó da mặt em mĩ mãn vô cùng nên em bỏ theo, sau 1 tháng mụn mũ nhỏ nổi lên ầm ầm hai bên má.
Em tính chờ xem có tự hết ko thì sau 5 tháng chẳng những ko hết mà còn lan rộng ra, em lại đi tiếp bác sĩ Sương.
lần này em nói em ko muốn uống iso đâu bác sĩ ơi nên bác cho em uống kháng sinh và sưc tretionin. Sau 2 tháng thì da cũng có cải thiện chút. Nhưng ko hiểu sao tháng này trễ kinh 1 tuần, ác mộng lại hiện về, mụn li ti sát mũi quá trời luôn. Giờ em chỉ tốn trong nhà thui, ko dám ra đường, bạn bè hẹn đi gặp mặt em cũng ko dám đi, đi xin việc em cũng ko dám đi vì em ko thể nhìn thẳng vào mặt người phòng vấn được.
Em buồn tủi thân lắm, anh chị nào đã trị bằng kháng sinh và tretionin mà thành công thì cho em chút niềm hi vọng vào nó được ko để em còn ráng theo. Giờ em theo kháng sinh vs tretionin được 3 tháng rồi mà chưa thấy tiến triển mạnh gì hết giúp em với anh chị ơi.