Chia sẻ với cả nhà về tình hình mụn và đi khám da liễu của em. Khoảng 2 tháng trước em bắt đầu đi làm (em mới tốt nghiệp), trước đó da em trắng mà mịn lắm, rồi từ khi đi làm, không hiểu có chuyện gì mà mụn nó mọc lên rầm rầm, toàn là mụn trứng cá, mọc 1 lúc cũng mười mấy 2 chục cái mụn trứng cá với mụn bọc á :((. Trên mũi với trán nó nổi nhiều kinh khủng, nặn ra cục nào cục nấy nó to chà bá luôn, mũi với trán bị viêm, sưng to lở loét, tróc da các kiểu nhìn rất gớm. Lúc đó em stress kinh khủng luôn, vừa mới đi làm còn bỡ ngỡ công việc, mà lại bị thêm cái mặt khủng khiếp vậy :((. Rồi em quyết định đi khám da liễu, bác sĩ kê cho 3 loại thuốc uống (chắc là toàn thuốc kháng sinh) và 1 tuýp bôi (Klenzit -C) trong 2 tuần. Toa thuốc này cũng khoảng trên dưới 500k. Uống với bôi 1 đêm thì sáng dậy thấy mặt đỡ hơn nhiều (giảm sưng đỏ 50%), em kiên trì uống 1 tuần thì mặt hết sưng tấy rồi, mụn bớt rất nhiều (bớt khoảng 80%). Em mừng wuýnh luôn. Uống đúng 2 tuần thì e ngưng thuốc do dạ dày em yếu nên không dám uống nữa. Mặt giờ chỉ có lại vết thâm sau mụn, mà em đang xài mật ong bôi lên mấy vết thâm đó, thấy vết thâm với sẹo mụn giảm cực nhanh luôn. Giờ mỗi ngày em uống nhiều nước (1,5l -2l) với uống 1 viên C sủi bọt thấy da đỡ hơn nhiều rồi :)