Chào các chị, em theo dỗi web đã lâu, học lõm được nhiều điều, cám ơn các chị em đã ko màn công chỉ giáo cận kẽ. Lần này thì em cũng lục đầy web nhưng da mặt càng tệ đi chứ ko bớt được, em đành gửi hình cầu cứu các chị. Em năm nay 32 tuổi, trước 30 tuổi mặt em rất ít nổi mụn, giờ chắc "già " đi, thay đổi hocmon nén cơ thể cũng thay đổi theo( cong việc em làm ca đêm, nên em ngủ trễ thường xuyên 2-4h sáng, và cung thanh thói quen T_T)


Vào chủ để, hiện mặt em ửng đỏ và nổi mụn li ti bên cạnh các mụn bọc lớn. Em sợ đến ko xài gì nữa, chỉ dùng nước muối pha loẵng 0,9% Natriclorid rửa mặt và thoa tinh dầu Lavender ( vì trước giờ em vẫn dùng tinh dầu Lanvender khi có mụn, thì mụn cương cứng và khô đi, tốt và nhanh hơn là xài các loại thuốc khác )


Vậy cho em hỏi, kinh nghiệm các chị thì em nén như thế nào? Em buồn quá, ko dám ra đường rồi. Cho em gửi kèm tấm hình mặt hiện tại, thành thật xin lỗi nếu nó làm các chị khó chịu.