Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
LÀM ĐẸP
Da đẹp
Tham gia
k
Koolichi
10 năm trước
Báo cáo
Mụn Thâm ! Hủy đi tuổi trẻ của một con người.. !
Đêm ùa về, cảm xúc cứ thế mà tuông ra tay gõ bà phím lòng vẫn trách số phận ..
Mụn luôn là vấn đề đầu đầu không chỉ ở nam , mà cả ở nữ, em củng không ngoại lệ , một thằng con trai luôn tự tin về vẽ ngoài , thoải mái trong giao tiếp, luôn tự tin bắt chuyện với người khác và luôn được khen có da đẹp... thì đến bây giờ những chuyện ấy với em có lẽ chỉ là quá khứ , một cái quá khứ mà em luôn muốn tìm về dù là trong mơ , '' mụn , thâm '' nó đã lấy đi 3 năm tuổi trẻ của em và hiển nhiên có thể dài hơn vậy nữa. Cái thời dậy thì bạn bè trang lứa đều nổi mụn còn mặt em thì láng O em cứ nghĩ chắc do cơ địa nên mình ko bị . Em vỡ mộng khi đến năm 18t mặt bắt đầu nổi những mụn nhỏ rồi đến bây giờ , có lúc nhẹ r lúc nặng tái đi tái lại ko hết , mụn rồi thâm cứ như bạn đồng hành với em ba năm qua ko rời bỏ em ngày nao dù mưa hay nắng , chỉ vì mụn em ko dám gặp ai, bạn bè rủ đi chơi tìm mọi cách từ chối , hợp lớp củng viện đủ lí do để ở nhà, ra đường luôn kè kè với cái khẩu trang như hình với bóng, hằng ngày cứ ság thức dậy lại soi gương xem mặt mình có đỡ tí nào kô rảnh rỗi lại đọc riview của các blogger beuty để áp dụng cho bản thân nhưng đỡ lúc đầu rồi đâu lại hoàng đó . Cuộc sông của em từ lúc bị mụn đến giờ trôi qua vô cùng tẻ nhạt ngày nào cũng như ngày nào.,.sáng thức dậy đến trường rồi về nhà chả dám đi đâu, đi siêu thị đi chợ đều mang theo cái khẩu trang bên người, nhìn những người khác có làn da khỏe không mụn dù không trắng nhưng em ganh tị vô cùng cứ trách số phận sao lại thế đau lòng kinh khủng mọi người ạ ,bao nhiêu dự định của em khi lên đại học đều hoảng lại hết nào là học ghita học giao tiếp , đi làm bán thời gian.. tất cả chỉ vì mụn , con người đáng sống nhất là thời sinh viên vậy mà đời sinh viên của em cứ ngày qua ngày với đống thâm mụn thế đấy ạ.. Em đau đớn mà vẫn phải bằng lòng vì chả làm thế nào đc. , em viết bài này ko phải để mọi người giúp em cách trị mụn hay than phiền gì cả mà chỉ là để giải tỏa bớt sự buồn tuổi của bản thân , dù bị ném đá e cũng chịu... :'(
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Koolichi
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang