Chào các chị, các cô (xin phép các cô cho cháu xưng em).Em xin trình bày hiện trạng của em mong mọi người cứu giúp: Năm nay em 15 tuổi, em bị mụn từ năm 12 tuổi :(((lúc đấy bắt đầu dậy thì). 3 năm rồi em lang thang trên mạng cầu mong sao có ai đó giống tình trạng của mình, nhưng hầu như chẳng có một ai giống hết. Năm đầu em bị mụn trứng cá cứ đắp mặt nạ gì là lông mặt lại mọc tùm lum :( nên cũng không dám đắp cái gì hết. Lúc đó nhà em ở ngã tư xe cộ khói bụi nên có lẽ đây là một phần lí do em bị mụn. Sau 1 năm thì em chuyển nhà và ở trong nhà suốt, mụn cũng giảm nhưng nó lại chuyển qua mụn ẩn :'(. Nhìn xa thì không sao chứ nhìn gần em cũng chẳng dám nhìn. Thấy ai da đẹp là cứ tự ti hoài. Vài tuần trước thì tình trạng mụn ẩn của em đã đỡ do em tích cực thay đổi chế độ ăn lành mạnh, uống nhiều nước và tập thể dục. Nhưng ông trời chắc không muốn tha cho em, em lại bị mụn sưng đỏ, nhỏ và không có nhân mụn (nặn thử 1 cái thì nó tóe máu nên thôi) Em đang để mái nên không thấy rõ lắm nhưng nếu có cơn gió bay qua không biết xử lí sao :( Em cũng tham khảo nhiều cách nào là uống nước mát,rửa mặt bằng nước muối sinh lí (đang thực hiện), đắp mặt nạ,... nhưng do bản tính lười và cứ đắp mặt nạ là mọc lông nên em cũng không còn cách nào nữa rồi, các chị, các cô có cách nào cứu em với có cách nào không cần bôi gì mà vẫn tống được lũ mụn này đi luôn không ạ? Mong mọi người cứu giúp, em rất cảm ơn, huhu.