Lúc dây thì đến năm 2 đại học da mặt e rất bt. Nhưng tự dưng đến một ngày da em nổi mụn khủng khiếp, mụn li ti nhỏ như mụn nứơc đỏ ửng và đôi khi còn ngứa,e càng gãi càng lan. Cảm giác da rất dễ kích ứng. E chỉ cần đi nắng,bụi,hay gội đầu dầu dính vào là y rằng nó sẽ đỏ ửng và nổi đầy lên:((
-Rồi đi da liễu n lần k đỡ e nản dần,để mặc luôn.
-Đợt e ra Bắc chơi dì thấy da e thấy thương dẫn đi bsi ở bv quân đội HN, xét nghiệm máu roi bs kêu da mun cho thuốc uống chủ yếu actino,e uốg 1 thág thấy đỡ dần,niềm vui k đc bao lâu e lên sg học lai cũng là lúc mụn tấn công trở lại!
- Nhỏ bạn khám bs Ánh bên Hoa Cúc khỏi,mừng quá đi khám theo, uống thuốc cug lai là isotretinoin và bôi eclaran5 ,theo 2 thág măt hết chỉ còn thâm. Sung sứơng. Bạn bè găp ai cũng ngạc nhiên khen da hết mụn. E mừng lắm... Ăn mừng 3 tháng niềm vui chưa lâu,nỗi đau ùa đến, lai bị mụn lại!!!!
Rửa mặt nc muối,đắp mùng tơi, mât ong đủ kiểu k khỏi. E thưc su k biết làm thế nào nưa. Ai cũng chê da này no đâm ra nản vô cùng. Em phải làm sao bây giờ ạ..