hôm nay là tròn 1 tháng em bắt đầu trị mụn, mụn ẩn, mụn đầu trắng, đầu đen, mụn sưng em có đủ cả. mụn ẩn còn nhiều đến độ sờ ráp mặt luôn, lại đỏ ửng nữa rất là chán đời ạ. em bị mụn hồi đầu tháng 8 sau khi bị cảm đúng 2 tuần, cộng thêm nóng trong do ăn uống nên mụn bùng lên phải nói là kinh hoàng. Sau 1 tháng chăm cái mặt hơn chăm con mọn em đã khỏi được 90% rồi ạ, giờ chỉ còn vài cái mụn ẩn đang chuẩn bị khô cồi với vết thâm thôi ạ. Em đã thử đắp tinh nghệ vs sữa chua 2 tuần liền tù tì mà thâm ko giảm ạ :( dùng serum vit C thì nhanh bị oxi hóa nên e cũng đang lắn tăn. các chị có cao kiến gì ko chỉ em với. em cảm ơn ạ :D