Mng có cách nào trị mụn không mách em với, mặt em mụn đỏ, mụn bọc sợ quá. T_T
Từ ngày vào Sài Gòn, mặt em mọc mụn tùm lum luôn, chắc kiểu không hợp nước hay sao á. Lại bị mụn trúng đợt cậu em cho đi chơi Đà Lạt nữa, mặt cũng nổi lên chục cái thôi, ko nhiều lắm nhưng mà đỏ choét, kiểu cả mụn đỏ lẫn mụn bọc. Nhìn cái mặt rõ nản, chả biết bôi cái gì cho hết đỏ.
Thật ra lúc đầu mụn nó hơi tấy lên thôi, chưa có nhân, nhưng tính em thì cứ thấy mụn là cậy, cậy nát ra mà còn chưa thấy nhân mụn, thế là nó cứ đỏ tấy lên. Chán hẳn cái mặt luôn. Đi Đà Lạt tận 5 ngày, bn cảnh đẹp, mà chụp ảnh cái mặt toàn mụn đỏ. Chồng em bảo nhìn cái mặt thấy gớm vậy, sao cậy tùm lum tùm la cho nát hết mặt ra.
Giờ mặt em mụn vẫn đỏ này, nó còn lây ra mọc thêm mấy cái nữa. Xử lí sao giờ các mẹ. Mng có kem trị mụn tây y nào hay ko mách em với. Em ko thích đắp thuốc đông y đâu, đắp xong phải rửa mặt các kiểu, lách cách lắm ==", kem nào mà bôi lên mặt có tác dụng luôn ấy thì tốt.