Nhiều chị em phải gánh chịu hậu quả do chủ quan khi mua mỹ phẩm, ham rẻ, dùng sản phẩm kém chất lượng...
Cận kề những ngày cuối năm, chị T.X.T (sống tại quận Thủ Đức, TP HCM) muốn dành thời gian “tút tát” lại nhan sắc cho “bằng chị bằng em”. Chị đã mua một hộp kem trị nám với giá khoảng 800.000 đồng nhưng chỉ sau 2 tuần sử dụng, da mặt chị T bắt đầu có hiện tượng sưng phù, mụn nhọt mọc nhiều hơn bình thường. Quá lo sợ chị đi khám da liễu được các bác sĩ chuẩn đoán là chị đã bị viêm da dị ứng cần phải được điều trị.
Mới đây, L.T.N.V (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) làm công nhân trong nhà máy ở TP HCM. Chị đang ở tuổi thanh xuân,nhưng mặt V lại nổi khá nhiều mụn. Một nữ công nhân cùng phòng trọ, khuyên chị mua một loại kem trị mụn ở chợ gần khu công nghiệp về bôi sẽ khỏi. Tin lời, V. ra chợ mua một lọ kem không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng về bôi thử. Sau khoảng một vài ngày bôi loại kem này da mặt thấy dễ chịu hơn, nhưng chỉ được chừng 2 tuần sau đó, da bắt đầu có hiện tượng căng ra, mụn mọc nhiều hơn, lấm tấm, chỗ đỏ, chỗ đen, da mặt bị biến dạng…V. hoảng sợ đi đến bệnh viện Da liễu TP HCM khám đã hết hồn khi được các bác sĩ xác định là da mặt chị đã bị nhiễm trùng nặng, phải dùng đến thuốc kháng sinh kèm thuốc bôi làm lành da và mờ sẹo.
Một bài học khác cho nhiều người, cũng giống như những chị em phụ nữ khác chị T.T.T.R (quê tỉnh Bạc Liêu) rất thích sử dụng mỹ phẩm để làm đẹp. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng corticoid mua ở quầy thuốc gần nhà chị R. tuy mới 29 tuổi nhưng khuôn mặt đã bị chảy xệ, biến dạng trông giống một bà già 70.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1