Tại sao mình lại kết luận như vậy? Cái gì cũng có lý do cả chị em ạ.



Để kể cho nghe



Số là nửa tháng trước mình cũng xí xọn mượn máy rửa mặt của bà chế mình xài với hi vọng đánh bay mụn li ti và lỗ chân lông quanh mũi.



webtretho




Mấy ngày đầu da mình được đánh bay mụn li ti làm mình khoái muốn chết, hí hửng xài với hi vọng làn da được như cái sân bay.



Sau nửa tháng xài thường xuyên da mình yếu đi rõ rệt. Lỗ chân lông to ra, mụn ẩn cái nào cái nấy hiện nguyên hình. Sợ quá, mình ngưng xài được 3 ngày thì da lại trở lại bình thường. Dù có một ít mụn nhưng da khoẻ.



Mình mới kết luận được rằng máy rửa mặt đóng vai trò như chất tẩy da chết. Nó bào mòn da mình làm da mình yếu đi, không có sức đề kháng, từ đó nhiều vấn đề da phát sinh.



Chuyện là như vậy đó các chị em à. Nên mình mới rút ra kết luận rằng "bẩn bẩn mà sống lâu còn hơn sạch sẽ mà đi sớm". Cái gì sạch quá cũng không tốt. không nên dùng quá thường xuyên máy rửa mặt và bước máy rửa mặt sẽ thay thế cho tẩy tế bào chết.


webtretho


Đây là máy rửa mặt mình xài. Do bà chế mang đi rồi nên mình không chụp hình được.



--Pick clothes--