Mặt quá nhiều mụn , thắc mắc không biết trị mụn thế này đã đúng chưa ?
Chào anh / chị , vì em sinh năm 16 tuổi nhưng cực kỳ chán nản với gương mặt "quái vật" của mình , em bị mụn viêm 2 bên má , trán,mũi thì lúc nào cũng có mụn bọc , quanh miệng thì có mụn trứng cá hết cục này lại lên cục kia, tuy em là nam nhưng với gương mặt này em vẫn tự ti vô cùng , nhiều lúc em cũng nhốt trong phòng rồi nằm khóc. Đi học , trả bài cứ nhìn xuống đất , thầy cô em còn không dám nhìn, chẳng dám đi đâu .Em viết ra những dòng này vì muốn được tâm sự ạ !
**********
Em bị mụn cách đây 2 năm , lúc đó chỉ vài mụn trứng cá , em nghĩ nó mọc vài cục do dậy thì thôi nhưng càng ngày càng nhiều , nhưng vẫn ở mức dám nhìn người khác , đi chơi với bạn bè thoải mái , nhưng cách đây 2 tháng thì em ngủ dậy mặt bổng đỏ , tím em bắt đầu nghe những lời nói như "sao mặt mày ghê vậy",... càng ngày càng nhiều rồi bây giờ như em kể lúc đầu , vì là nam nên em cũng chẳng rành gì về skin care hay gì cả . Rồi em bắt đầu quá trình trị mụn như sau :
- Em được mẹ chở đi tới Spa ( spa nào em không dám nói ra vì sợ lại ảnh hưởng ) nặn mụn cách đây 2 tuần , nặn được 2 lần thì mất mụn này lên mụn kia , vết thâm do mụn vẫn tím như thế chẳng khác gì .
- Em bữa cơm nào cũng ăn 1 dĩa rau , sau mỗi bữa cơm em uống một viên Vitamin E ( dưới đây là hình ảnh )
- Ngày uống 2 lit nước kết hợp ăn rau, thì bắt đầu mụn trứng cá đã bớt đi khá nhiều nhưng mụn bọc cứ hoành hành .
- Cách đây 2 ngày , chú của em có mua thuốc bắc mát gan giải độc để giúp em , theo em được biết thuốc bắc khá lâu nên cũng chưa thấy tác dụng rõ rệt của nó chỉ với 2 ngày .
- Hằng ngày em sử dụng sửa rửa mặt mua tại Spa , em thấy khá được , sửa rửa mặt nhẹ , không bọt , rửa thấy mát , sạch sẻ , sáng da .
**********
Đó là quá trình mà em đang thực hiện , em thắc mắc không biết em có làm sai đoạn nào không , tại sợ lại làm cho nó ngày càng nhiều , em cám ơn !