Chào các mẹ. Chẳng là em cũng chăm vào WTT mình đọc bài, trước đây tầm mấy tháng em có đọc được một bài làm đẹp bằng váng sữa của một mẹ trên này nhưng hồi đấy em chưa có mối quan tâm gì lớn về da dẻ gì cả nên cũng để nó tự trôi đi :)). Sau một mùa hè vầy nắng gió cúi xuống nhìn lại em mới thấy giật mình, chẳng hiểu sao tay em đen như trâu nước vậy á :(( Mặt em thì trắng rồi thế nhưng không hiểu sao cái tay nó bắt nắng thế( trước tay em nó cũng đen rồi nhưng không đến mức như này ). Thú thật là em tự ti kinh khủng luôn ý ạ , mặc đồ đen thì tối da, trông người cứ đen đen bẩn bẩn, mặc đồ sáng thì lộ rõ ngấn bụng béo ú 8-| cả tháng trời gần như em không dám ra ngoài luôn :(( Đến lúc này em mới chợt nhớ ra bài mặt nạ váng sữa của chị gì đó trên WTT , em áp dụng luôn các mẹ ạ . Và kết quả cũng bất ngờ luôn, da em nó cứ trắng dần đều lên ( không phải em tự kỉ ám thị đâu nhé [-( ) nhìn người sáng sủa hẳn ra , đấy là em mới theo được 2 tuần thôi đấy ạ em dự là nếu em theo trường kì thì có khi còn trắng hơn ban đầu nhiều :x Vì bài viết của mẹ kia cũng trôi đi khá lâu rồi nên em xin mạn phép rút kinh nghiệm của bản thân ra để chia sẻ cho các mẹ, mẹ nào là chủ nhân bài váng sữa thì cho em gửi lời cảm ơn nhé :x


Làm mặt nạ váng sữa như sau: các mẹ mua bịch sữa vinamilk không đường về nhé cho vào nồi rồi đặt lên bếp bật nhỏ lửa , thật nhỏ lửa thôi các mẹ nhé, cứ thế đến khi nó sôi liu riu sẽ có một lớp váng nổi lên các mẹ vớt váng lên rồi lại chờ 2-5' nữa sẽ có đợt váng khác, cứ thế ngồi vớt cho đến khi các mẹ thấy đủ để đắp thì thôi(1 bịch sữa e đủ dùng cho cả mặt và 2 tay có lúc còn thừa ) . Cách nhận biết váng rất dễ, khi sắp hình thành váng bề mặt trên của sữa nó sẽ nhăn nhăn lại như mặt bà già ấy ạ .


Đắp như mặt nạ thông thường các mẹ nhé, trước khi đắp làm ướt mặt và các bộ phận cần đắp, đắp trong 20-30' ( cứ đến khi váng sữa khô là được ạ ) . Đắp xong rửa thật sạch mặt không kiến làm tổ trên người các mẹ em không chịu trách nhiệm đâu nhé :Embarrassment: