Chào cả nhà , Ozil cũng là người đã và đang bị mụn nên mình hiểu rõ những "ác mộng" mà các bạn đang mắc phải ! Mình hy vọng những lời chia sẽ của mình có thể giúp các bạn vượt qua cơn khủng hoảng này !
Ở VN hầu như ai cũng từng bị mụn ( mụn do dậy thì, nóng trong người, dị ứng ) vì vậy các bạn đừng nghĩ chỉ 1 mình bị , bị ít hay nhiều thôi. Ở tuổi dậy thì , khí dương thịnh , thận hoạt động mạnh nên nổi mụn 1 cách khó kiểm soát hoặc chất độc ứ đọng trong cơ thể ko thể thoát r ngoài được nên nó hình thành mụn.
Ko vì vậy mà các bạn cuống cuồng đi mua sửa rửa mặt, kem trị mụn, kem bán trên facebook ( 90% kem trên face là dởm) tự ý sử dụng, nhẹ thì dị ứng, nặng thì viêm da. Và ko tự ý nặng mụn, gây nhiễm trùng ! Các bạn nên đến BV hoặc phòng khám da liễu để các bs xác định tình trạng da của bạn vá kê thuốc bôi giúp còi mụn tự trồi lên và khô ! Mà các bạn ko nên theo tây y lâu dài , thuốc nhiều tác dụng phụ. Vì vậy sau khi trị khoảng 6 tháng thấy mụn và thâm còn ít thì chuyển qua dùng đông y để điều trị tận gốc. Ông ngoại mình là lương y có chỉ mình lá chùm ngây giúp đẹp da nhưng ở nhà ổng tuốt (Tiền Giang). Hiện nay có các bài thuốc đông y được sản xuất thành viên như Trứng Cá Nhất Nhất ( thuốc này khá tốt và từng thấy trên báo) , An Bảo,....
Các bạn nhớ thường xuyên hoạt động thể thao để mồ hôi thoát ra giúp đẩy bụi bẩn ở lổ chân lông ra ngoài , mồ hôi ứ động trong người sẽ dể mắc phải mụn, viêm da tiết bã,...
Mình lâu lâu hay uống nước vỏ chanh ( vỏ chanh trị bách bệnh) và ăn cà rốt để đẹp da và phòng bệnh. Nhớ ăn rau và chuối thường xuyên. Ông ngoại mình cũng bảo sáng sớm ngủ dậy ăn 1 trái khế chua rồi ăn sánng giúp thanh lọc cơ thể.
Bật mí cho các bạn : bạn nào hay tẩy trang hay muốn làm sạch nhẹ da mặt thì dùng sữa tắm em bé nhé, vì da em bé mới sinh da rất mỏng và nhạy cảm, do đó sản phẩm dành cho em bé rất an toàn