Em mới đi lăn kim trị mụn, làm sáng da hôm 19/1, cảm giác khó tả lắm luôn. Thực sự lúc nằm trên thớt (ý em là cái giường trắng tinh trong trung tâm í), dù nhạc nhè nhẹ, bác sĩ thì dễ thương lắm nhưng nghe tiếng máy lăn em sợ muốn ... luôn. Đời em có bao giờ đụng tới dao kéo gì đâu, nghĩ tới cái máy lăn có kim rồi chạm vào da mình thôi đã sợ lắm rồi. Người bảo thủ như em mà lần này chịu để cho bác sĩ làm là một sự chuyển biến lớn luôn. Tại em bị mụn nhiều mà bọc bọc thấy ghê, trị cả bên da liễu tốn cả mớ tiền mà không hết mà qua bác sĩ làm mới 2 tháng đã đỡ hẳn mụn bọc nên lúc bác sĩ bảo làm để trị mụn đầu đen ở mũi và mụn cám ở cằm, thu nhỏ lỗ chân lông, sáng da em thèm đẹp quá làm luôn (tại mụn đầu đen ở mũi của em nhiều kinh khủng, lõ chân lông to và cằm mụn cám dày, cắm sâu).
Em đọc vài nơi thấy có chị bảo làm xong da máu không, đỏ ửng cả lên toàn mặt, không đi làm được. Mà em làm xong da có vùng hơi hồng, không đỏ máu gì cả. Em cũng hỏi trước khi lăn, bác sĩ bảo tùy cơ địa và mục đích lăn để làm gì nhưng chắc chắn chỉ hồng chứ không đỏ, nếu ngại thì làm cuối tuần, thứ 7 rồi nghỉ chủ nhật, thứ 2 đi làm bình thường. Em thì chơi luôn giữa tuần cho máu, tối đi làm về tạt vào lăn lun tại chỗ bác sĩ mới qua làm cả buổi tối tới 9h tiện ơi là tiện chứ cuối tuần đông đúc mà em thì ngại ra đường, cuối tuần chỉ mún nằm nhà ngủ. Rồi em bôi thảo dược bác sĩ đưa, thấy nhẹ nhàng. Sáng sau rửa mặt thấy có phần hơi hồng như mũi, cằm, bác sĩ cùng nói trước là mũi, cằm em phải làm kỹ thì mới hiệu quả nên hồng hồng, em soi gương thấy nhìn chung là ổn. Hồi hộp lên công ty không biết ai nói gì không hay mà chả ai phàn nàn gì. Cảm giác mình mới đi thẩm mỹ về, cứ ngại ngại da đỏ không, lén soi gương hoài mà mọi người vẫn bình thường nên cũng đỡ lo.
Bác sĩ cũng dặn kỹ, da tầm hôm nay bong nhẹ, y chóc luôn nhưng bôi thảo dược và kem chống nắng thì ngon lành. Em thấy hình như da sáng sáng các chị ơi. Có chút mụn đẩy lên nhưng bác sĩ dặn rồi là tuần sau qua lấy, rồi sẽ đẹp, cứ yên tâm, tôi làm cho cô mặt mụn thế còn hết được thì cái đó có vấn đề gì. Có chị nào lăn rồi kể em nghe xem như nào để em trao đổi thêm cho đỡ hồi hộp. Em hứa với bác sĩ em mà da láng là em làm hết mấy dịch vụ ở đó, tắm trắng, đi C... Quả này là tân trang hết xem có vớ được anh Hoàng Kiều nào không. Haaaaaaaa.