Hi các bạn đang trên đường tìm kiếm một làn da đẹp
Làm tàu ngầm cũng lâu rồi, hôm nay ráng trồi lên chia sẻ tí bí quyết làm đẹp da với chị em, dù sao Tết cũng sắp đến rồi nhỉ
Trước đây da mình cũng bình thừong, không đẹp cũng không xấu...Thỉnh thoảng có mụn, có lần dị ứng mỹ phẩm phải uống Acnotin luôn...Sau đó thì da lại tiếp tục bình thường, ko quá xấu nhưng cũng chẳng đẹp
Cho đến khoảng hơn tháng trước, đi biển, chả biết do khí hậu hay gì thì về bị nổi mụn. Xin nói trước là mình cũng là da dầu, nhưng do giữ gìn cẩn thận nên chỉ bị vài nốt khi đến ngày....Nhưng đến đợt mụn này thì nản thật, uống acnotin thì sợ quá rồi, xài mỹ phẩm thì nhớ cái vụ kinh hoàng hồi xưa, haizz
Thế nên hàng ngày mình chỉ rửa mặt bằng nước vo gạo. Cứ trưa trưa nấu cơm mẹ lại chắt ra cho mình một cốc. Trưa di làm về mình dùng bông thấm và thoa lên mặt, xong còn dư thì hớt ra rửa...Chiều mẹ nấu cơm thì chắt cái mới, bỏ tủ lạnh, tối mình về lấy ra dùng bông tiếp, mát lạnh thích lắm. Mình xài phân nửa, còn lại dành cho buổi sáng mai
Còn những nốt mụn có sẵn thì mình dùng erylik bôi cho đến khi ra cồi
Sau một tháng thì mụn cũ xẹp hớt, da căng bóng, mịn màng và quan trọng là ko hề bị mụn...Trước đến nay đây là lần đầu tiên có làn da đẹp như vậy, không còn đỏ đỏ, xỉn xỉn vì dầu và thâm mụn nữa
Mình mua thêm olaz để dưỡng, vì da hơi nhờn mà thời tiết nắng nóng nữa nên mình không xài ban ngày dù đã đặt mua hũ ban ngày (lỡ rồi bỏ tiếc) nên đêm sau khi rửa mặt bằng nước vo gạo xong, sau khi mặt khô ráo, mình thoa một lớp thật mỏng rồi đi ngủ...Sáng dậy rửa mặt bằng nước vo gạo tiếp
Mình tuyệt đối không dùng rửa rửa mặt hay mỹ phẩm gì khác
Hàng ngày mình cũng uống mật ong cam vào buổi trưa trước khi ăn cơm. Uống mật ong pha sữa ong chúa trước khi đi ngủ
Giờ thì da mình khỏe, đẹp, bóng mịn....đặc biệt rất mịn màng, sờ thích lắm...nhìn nghiêng không có tí mụn li ti nào mà hoàn toàn trơn láng, nhẵn nhụi
Mình thật sự rất hài lòng...Cả bà và mẹ mình cũng chỉ dùng nước vo gạo từ xưa giờ. Chỉ có mình là lúc trước chê và không tin tưởng không xài thôi...nhưng không sao, giờ cũng chưa muộn lắm
Chắc có vài bạn sẽ thắc mắc là gạo bây giờ nhiều thuốc sâu, ko sạch, thế này thế kia...Có thể điều đó đúng nhưng cũng tương đối thôi...Đừng lo ngại và e dè quá...lo lắng quá da sẽ ko đẹp đc đâu
Cũng có thể các bạn nói nó bắt nắng...nhưng thời này da nào cũng phải giữ gìn, che chắn hết cả....Các loại mỹ phẩm cũng dễ bắt nắng mà...Cá nhân mình k cảm thấy có hiện tượng này...tất cả mọi thứ vẫn bình thừong. Chỉ có da sạch và khỏe ra thấy rõ
Mình không chắc là ai cũng hợp như mình...nhưng mình vẫn chia sẻ để mọi người có thêm kinh nghiệm....Vì thứ này cũng rẻ và dễ tìm, sử dụng chẳng có gì cầu kỳ. vậy thì sao ko thử nhỉ
Nếu thử thì xin hãy kiên nhẫn nhé, ít nhất là một tuần