Trong gia đình em có nhiều người bị mụn dữ lắm, chắc do di truyền. Nhất là cứ đến tuổi dậy thì ấy, da còn non, k dùng được mỹ phẩm gì hết nên cái mặt thì cứ gọi là ôi thôi tơi tả.
Thế nên chị gái em mới chế một loại Cao tù bí đao, mật ong và rượu theo công thức thuốc Đông y để cho mấy đứa em xài. Không ngờ có kết quả rất tốt. Chị em học được cách làm từ một người thầy thuốc Đông y chỉ cho từ ngày chị ấy còn đi học ngoài Bắc đấy ạ. Da em nhạy cảm nên dù giờ lớn rồi vẫn không dùng được mỹ phẩm gì hêt, chỉ dùng cao thôi nhưng vẫn rất mịn, không mụn, nám. Em thấy loại cao này dùng có hiệu quả nên em muốn chia sẻ với các mẹ, các chị. Đặc biệt là những bé còn tuổi dậy thì không nên cho các bé xài mỹ phẩm, sẽ rất hại da đấy ạ.

