Chào mọi người, hôm nay mình sẽ post kinh nghiệm trị mụn của riêng mình, mình mong với kinh nghiệm này thì nếu bạn nào hợp sẽ không còn cái nỗi ám ảnh khủng khiếp đó nữa.


Mình bị mụn từ khi lên đại học, cấp 3 thì mặt láng mịn ai cũng khen, chẳng hiểu sao vừa lên năm 1 mặt mình mụn dã man khủng khiếp. Mụn bọc, mụn cám, mụn dưới da, mụn đầu đen, mụn máu, có bao nhiêu là mình gom đủ hết.


Mẹ mình xót quá nên làm mọi cách chữa cho mình, đầu tiên là đi bv Da Liễu, uống dc vài tuần thì hết mụn nhưng sau 2 tháng lại bị tấn công tiếp. Haiz. Sau đó mình nghe bạn mình chỉ đi bác sĩ Hoàng Văn Minh 6 tháng sẽ hết mụn luôn, mình cũng hăm hở đi mặc dù chi phí hơi bị khoai :(( uống được 2 tháng thì lại bị dị ứng nên mình ngưng luôn.


Sau đó mẹ còn nhờ ông bác sĩ quen lấy máu đi xét nghiệm xem mình bị cái gì, sau khi xét nghiệm hết những bệnh liên quan đến mụn thì mình chả bị sao cả :((:((:((


Lúc đó mình chán nản kinh khủng luôn ấy, đi học toàn trốn ở nhà vì tự ti, lên lớp thì chỉ cuối gầm mặt xuống, thậm chí cũng không dám đi làm thêm luôn.


Theo kinh nghiệm bao lâu nay của mình thì việc trị mụn quan trọng nhất là bước làm sạch mặt, mà muốn sạch mặt còn phải chọn đúng loại sữa rửa mặt dành cho da mình nữa. Mình chẳng hiểu da mình bị dị ứng cái chất gì mà tất cả các loại sữa rửa mặt cũa cách hãng như Avene gần 500k 1 chai :(((((((, The Body Shop, Neutrogena,...những dòng chuyên về mụn ấy, mình xài cái nào cũng bị nổi 1 đống mụn *ôi buồn*


Rồi mình chán nản quá không mua nữa mà xài ké chai acnes của mẹ (cho đỡ tốn tiền) - thì nó lại hợp các mẹ ạ :|:|:|


Đi bác sỹ trị mụn ai cũng cấm không cho đi nặn mụn, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì mụn nó đã lên rồi nếu không lấy nhân ra thì nó nằm ở đó hoài. Chỉ có cách đi spa nặn mụn ra, có thể da sẽ bị tổn thương nhưng phải hết nhân mụn rồi mới chăm sóc da được ạ (nhưng cũng nên chọn chỗ uy tín nặn nhé). Mình đã bôi thuốc của bệnh viện lên cái mụn kết quả nó nằm luôn ở đó khôg xẹp cũng chẳng chịu lên. Nên theo mình tốt nhất cứ lấy nhân mụn ra đi rồi mới tính tới chuyện dưỡng da lại.


Dạo gần đây mình được tặng cái tea tree blemish gel này của The Body Shop, trị thâm tốt nhưng chỉ đối với vết thâm mới thôi, mình vừa nặn mụn buổi sáng, chiều bôi lên khoảng 1 tuần là mất tiêu cái thâm =.=


Còn mấy vết thâm cũ, mình xài chai này:




Lúc đầu cái chị bán kêu mát xa mặt rồi để tới sáng, mà cái đó là tinh dầu, mình để tới sáng cái mặt như chảo mỡ vậy =.=. nên mình cạch luôn, sau đó mình nghĩ ra cách nhỏ 1-2 giọt tinh dầu này vào sữa rửa mặt rồi mát xa, kết quả rửa xong vừa mịn vừa sạch mà còn không lên mụn nữa, mình khoái quá nên nhỏ vào mask đắp mặt, kết quả cũng quá tuyệt vời luôn.


Xài được mấy tháng mình cảm thấy vết thâm mờ đi thấy rõ luôn, mình đã tự tin đi làm PG dù lúc trước chỉ dám rú ở nhà :))


Tóm gọn lại là nếu mặt các bạn chịu đau được thì cứ đi spa lấy hết nhân mụn ra (mình hay làm ở 162 Nguyễn Thị Nhỏ). Rồi phải tìm được 1 loại sữa rửa mặt không làm lên mụn (không phải loại mắc là tốt đâu). 2 thứ đó là quan trọng nhất sau đó mới tính tới việc chăm sóc da sau mụn nhé (vì nếu các bạn có uống thuốc, nặn mụn, ăn kiêng mà chính cái chai sữa rửa mặt nó phản bội bạn thì cũng như công cốc thôi)


Xin lỗi vì mình viết dài quá, tại nói tới vấn đề mụn là mình bức xúc với nó lắm vì phải đối mặt với nó mấy năm và tốn bao nhiêu là tiền của rồi :((


Chúc các bạn ngày càng đẹp!