Lúc trước da e thuộc dạng đẹp , ai gặp đều khen hết , khoảng mấy tháng trước do e thức khuya quá cỡ 5, 6h sáng e mới ngủ , dần dần da sần sùi soi gương giống như nổi sảy ghê lắm ạ , e tự ti hẵn ra chẳng dám đi ra đường gì cả , bạn bè rủ riết rồi nghĩ rủ luôn , hoảng quá cái gì e cũng bôi bôi lên mặt , từ shisjdo đến ohui , đến srm trà xanh , kem ở thẩm mĩ viện loại dành cho da nhạy cảm mà cũng ko xong luôn ... rồi tốn cả đống tiền mua serum trị mụn của bà chị làm ở spa mụn càng nổi nhiều hơn thôi , e chẳng thiết sống luôn , nghệ , mật ong cho đến bột trà xanh e cũng ko có tha , sau đó đi bs da liễu hết 2tr mà thui chẳng có j đáng nói nó làm da e yếu đi thôi ... tình cờ có con bạn nó bày cho nạ bắc shyh shop e làm liều luôn , giờ gớm qa rùi ko còn gì để mất hết , thì ôi thôi 3 lần đầu đắp nhìn ớn luôn mụn nó chồi tùm lum , sau đó e đi lấy mụn đắp cũng hơn 8 lần thì nó đỡ thâm đáng kể , trước đó e ngưng tất cả mĩ phẩm cũng đc thời gian rồi ... tóm tắt lại e hiểu tâm lí của mấy ng bị mụn giống e nên muốn chia sẻ cho mấy chi, chứ e chẳng buôn bán j hết , nạ bắc đó da e nhạy cảm mà còn xài đc nên mấy chị cũng nên liều 1 phen để có lối thoát cho làn da của mình , còn chị nào đang tính xài kem thuốc , hay trancala , hoăc dùng bảy màu e xin thưa là ngưng ngay đi ạ , kem của thẩm mĩ viện cũng đừng dùng vì nó có chất chìm mụn chứ ko hết hoàn toàn đâu ạ , e có lời khuyên chân thành luôn ạ trị mụn là từ từ chứ gấp là thua luôn , e sắp xếp giấc ngủ với lại uống nhièu nc và đắp nạ chăm chỉ nên cải thiện đáng kể lắm ...