Em xin vào vấn đề luôn ạ:


Như em đã nói, em bị mụn do viêm lỗ chân lông còn nguyên nhân sâu xa e chưa dám khẳng định, có thể do nguồn nước bẩn (em ở trọ), hoặc do rối loạn nội tiết (khoảng thời gian này kinh nguyệt em không đều). Thời gian này mụn lên kinh khủng, vừa đau, vừa ngứa, dày cả má cả cằm, nhờn thì lúc nào cũng bóng loáng cả mặt, da lại bợt bợt như kiểu ngâm lâu dưới nước.. Nói chung là rất kinh, nhan sắc bị phá hoại nghiêm trọng.


- Đầu tiên em mua thuốc bắc uống, e mua ở nhà thuốc Minh Hải (Điện Biên Phủ, bmt), uống 4m, kiêng khem đủ thứ => kinh nguyệt em đều lại.


- em xg khám ở viện da liễu HCM, tái khám 3 lần (uống 3 tháng) => tình trạng mụn thuyên giảm, nhưng nghe bảo uống nhiều quá vô sinh nên e lại nghỉ.


- trong thời gian uống thuốc buổi tối trước khi đi ngủ e hay xông mặt rồi bôi mật ong ( khoảng 15-20p) sau đó e rửa lại bằng nước sạch. Ngoài ra em k dùng bất kì loại mỹ phẩm nào, thường xuyên giặt vỏ gối, khăn bịt mặt, k rửa mặt quá nhiều, k nên lạm dụng sữa rửa mặt luôn. E đặc biệt anti các spa, vì e đã thử và chỉ mất tiền-thiệt thân thôi ạ. Các mẹ cũng k nên thử đắp nhiều loại mặt nạ vì da đang nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương. Quan trọng nhất là uống thật nhiều nước, vì e để ý, cứ lơ là uống nước là mụn lên, da thâm xì ngay. Kiêng khem ngọt, k thức khuya, k tự ý nặn mụn... chắc các mẹ cũng biết r.


Bjo e vẫn duy trì uống nhiều nước, đắp mặt nạ bột gạo xay 3l/tuần. Mụn lên e dùng acnes ( thấy bị tẩy chay nhiều nhưng e thấy dùng đc, chỉ bôi lên mụn, bớt sưng đỏ, bớt đau). Dạo này k thấy mụn lên nữa, tình hình rất khả quan ạ.


Nói chung chữa mụn các mẹ k nên nóng vội, phải tuân thủ các nguyên tắc, kiên trì ạ.


Hvong giúp đc các mẹ.