Em có chút chút kinh nghiệm này lên chia sẻ cùng các mẹ đây ạ. :)


Em bị bệnh khô mắt lâu lắm rồi, từ cái hồi còn học cấp 2 cơ ạ, bệnh này khổ lắm hix,mắt rất dễ bị mỏi, cay mắt, cảm giác mắt cứ cứng lại chỉ muốn nhắm mắt lại cho nó nghỉ ngơi thôi ý , xong rồi trông mắt thì cứ đờ ra, chẳng co thần thái gì. Điều đặc biệt là khi thức đêm rất dễ bị thâm mắt rồi hình thành nếp nhăn nhanh lắm các chị ạ :"( . Hồi em hay thức đêm ôn thi Đại học trông em như gấu trúc luôn hiccccc.( Cảm giác mắt bị thiếu nước, thiếu ẩm nó thế đấy ạ ). Bây giờ thì ngon nghẻ lắm rồi các chị, thức đêm tít mù cũng chả sao nữa . hihi. Cách của em đơn giản lắm. Như này ạ:


Em chỉ uống dầu gấc thôi, e mua 2 lọ uống mỗi ngày 4 viên( bây giờ lười em uống có khi ngày 2 viên thôi :) ) em uống hết 2 lọ rồi nghỉ 1 tháng xong lại mua uống tiếp. Thế mà có hiệu quả luôn các chị ạ. Mắt dễ chịu lắm.Em chẳng đắp mặt nạ hay gì đâu nhưng mà mắt khỏe mờ thâm dần luôn đấy .hihi


Chị nào mà bị như em thì áp dụng xem sao nhé. Em duy trì đc gần 2 năm rồi. lại còn đẹp da, hồng hào nữa cơ . thích lắm :).


Chút ít kinh nghiệm của em, Năm hết tết đến Chúc các chị em nhà mình luôn vui vẻ trẻ khỏe ạ .:D :D Tặng hoa các mẹ nè @};- @};- @};-