Chào mọi người!


Em viết bài này để chia sẻ hành trình lột xác của em ạ. Em vốn là đứa có nước da bánh mật cộng thêm thời trẻ trâu cứ phơi phơi ngoài đường nên da em phải nói là như cột nhà cháy. Bạn trai nó chê em không còn non nước gì cả. Và em đã quyết tâm dưỡng trắng, nhưng bằng cách từ thiên nhiên. Em cũng không ham muốn trắng ngọc ngà như Ngọc Trinh đâu ạ, ước mơ chỉ là cho da sáng lên mịn màng thôi. Thời gian đầu em sử dụng hỗn hợp bột nghệ và chanh. Em dùng 3 lần/tuần, những ngày còn lại em dùng rau má và nha đam xay nhuyễn làm thành đá. Ra đường phải bao bị kỹ nha mọi người. Em dùng như vậy trong 1 tháng mục đích là tẩy đi phần da xạm màu. Sau đó em dùng hỗn hợp bột nghệ và dấm táo pha loãng 2 lần/tuần, bột nghệ và mật ong 2 lần/tuần cùng với rau má và nha đam liên tục trong gần 3 tháng. Và nay da em đã được hồi sinh. Ai thấy cũng phải khen, mẹ của bạn trai em hồi đầu cũng chê da em xấu nhưng giờ cũng đang dùng giống em vì thấy da em sáng hơn và rất mịn ạ. Vì bột nghệ và dấm táo là do em và mẹ tự làm nên em rất yên tâm mà sử dụng. Giờ thì khi ra đường em chỉ cần thoa thêm chút son là tự tin xuống phố rồi. Hình ở dưới là em chụp cách đây vài ngày khi em đi đăng ký học thể dục nhịp điệu. Em chỉ tô son và chải macaras thôi đấy và dựa lưng vào tường kính của lớp học mà tự sướng 8-}. Hình ở trên là khi em bắt đầu vào công cuộc cải tạo làn da sau khi sử dụng nhiều loại kem dưỡng trằng da nhưng vẫn hoàn không. Nếu chị nào muốn share lại bột nghệ hoặc dấm táo thì liên lạc với em nhé. Em không có ý định mua bán kinh doanh gì đâu ạ