Vào diễn đàn đâu đâu cũng thấy topic trị mụn , mới vỡ lẽ ra là mụn là kẻ thù lớn nhất của con gái!
Nếu bảo ghét và sợ cái gì nhất em có thể nói là Mụn luôn
Nha Trang mấy hôm nay đã vào mùa mưa, thời tiết lạnh và hơi khô hơn không còn nóng như dạo tháng 6-tháng 7 và tháng 8. Em về Vn được gần nửa năm nhưng đây là đợt bị nổi mụn nhiều nhát luôn. Mụn mọc ở xương quai hàm lan lên má rồi xuống cổ làm em sợ quá. Bạn bè đợt này đứa nào cũng bị nổi mụn luôn cả trai lẫn gái mà không hiểu vì sao. Em đã cố gắng uống nhiều nước, uống đậu nành, rau má, uống sinh tố mà mụn vẫn rất lâu khỏi em định dùng kháng sinh trị nhưng sợ ảnh hưởng về sau này quá!!! Da mặt thì lúc nào cũng cảm tưởng rất nóng và lúc nào mặt cũng thấy ngứa, xịt khoáng vào thì thấy mát nhưng hơi rát .
Các mẹ giúp em mới không hiểu sao bị vậy luôn!!!!! Tặng hoa cho các mẹ nhiều @};-@};-@};-@};-@};-