Trước giờ lo làm mình cũng không quan tâm đến làm đẹp hay chăm sóc da dẻ gì lắm,không dùng mỹ phẩm hay bất cứ thứ gì, người thì ốm 1,6m có 42kg thôi. Chị chồng bên Úc đặt hàng gửi về tặng lọ sữa ong chuá,cũng dùng thử xem sao, vì chị nói dùng lâu dài nên cũng yên tâm, mình không thích mấy loại cấp tốc, thà chậm mà chắc.
Sau 5 tháng uống đều mỗi ngày một viên, cũng có khi quên, thì đối với mình tác dụng như thế này:
- Tăng cân, lên được 2kg, vòng nào cũng to hơn nên đang tập thể dục cho vòng 2 giảm là vừa.
- Ăn ngủ tốt hơn, cảm giác người nhẹ nhàng.
-Có khi do tăng cân, hay một phần do thuốc,da mặt đều màu hơn, vì trước da mình là da ngăm, lại không đều màu nhìn mặt rất tối.Nhiều người bảo da sáng hơn nhiều rồi,chứ da mình chắc không trắng nổi, nhưng nhìn da mịn và tươi hơn là ok rồi.Vài vết sạm da có mờ hơn nữa, thâm mắt bớt đi khoảng 7 phần, mình bị chứng thâm mắt cú mèo í, thiếu ngủ một đêm là mắt đen ngay.
Mình đọc thì thấy tác dụng sữa ong chúa nhiều lắm, ngừa ung thư và các bệnh nữa thì phải,cái này hơi khó nhận biết.
Mình hỏi thì chị bảo lọ hơn 600k thôi mà 365 viên uống cả năm thì cũng lợi hơn khối mỹ phẩm các mẹ nhỉ,các mẹ cẩn thận vì đọc qua thấy nhiều nơi hàng giả lắm ,chị mình bên Úc nên không lo. Cũng tuỳ cơ địa mỗi người hấp thụ khác nhau nữa, với mình vừa ốm vừa đen thì như thế là tốt lắm rồi. Chia sẻ cho các mẹ chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ lâu bền hơn nhé. Mình sẽ kiên trì, và bảo chị gửi thêm nhau thai cừu xem sao, vì nghe nói tác dụng trắng da tốt hơn.Sẵn đợt mình mua một ít gửi cho mấy chị với mẹ mình luôn.Hình như có nhiều loại với nhiều giá lắm, có loại hơn triệu nữa, nhưng mình thấy loại này cũng ok rồi, uống xong đổi loại khác xem thế nào.