Lời đầu tiên cho em xin gửi tới lời xin chào các mẹ ở webtrtho !


Chuyện là như này. Em năm nay 21t và đã xài kem trộn Emoon từ tháng 11/2011 - đến nay (là gần 2 năm). Da em thì mọc mụn từ những năm cấp 3 nhưng k nhiều lắm, cho đến khi bắt đầu vào sv năm 2 thì mặt e bắt đầu xuất hiện nhiều mụn hơn. Được bạn bè giới thiệu kem trộn emoon thế là em cũng hí hửng dùng theo ngay vì lúc đó em chỉ nghĩ đến việc dẹp bỏ hết mấy cái mụn càng nhanh càng tốt đi chứ không nghĩ tới xem kem đó dùng sẽ ra sao, hậu quả như nào...


Thời gian đầu bôi lên thì da đẹp lên hẳn, trắng, mụn k còn nữa, vết thâm cũng mất theo, da láng mịn căng ra... Xài được tầm 4 tháng em thấy da mình đã đẹp và ngưng. Nhưng vừa ngưng được 1 tuần thì bắt đầu bị ửng đỏ, ngứa, mụn nhỏ mọng nước, da bắt đầu xạm đen đi, khó chịu nhất là ngứa, cứ như có con gì bò dưới da khó chịu lắm. Vậy là e hoảng quá, quyết định dùng tiếp và dùng cho đến nay. Đã nhiều lần e muốn ngưng hẳn, vì da càng ngày càng trắng bạch, mỏng đi, có thể nói như bây h em đang bị phụ thuộc vào kem emoon luôn rồi vậy. Em cũng có lên các diễn đàn tham khảo cách bỏ hẳn kem trộn nhưng ko có topic nào chỉ rõ cặn kẽ.


Ngày nào cũng đều đặn em xay 4 trái cà chua + 1 carot chia làm 2 ly uống, mong da sẽ đẹp hơn, nhưng cứ ngưng kem là y như rằng... :((


Sắp vào năm 4 rồi, cũng còn năm nữa thôi là đi làm rồi, được còn 1 năm là có thời gian rãnh để điều trị, sợ sau này ra đi làm k có thời gian với lại e cũng không muốn đẹp theo cái cảnh khổ sở này nữa rồi nên hôm nay em lên đây lập topic này ra là để xin các mẹ lời khuyên... Mong các mẹ, chị em ở đây cho em lời khuyên thật chân thành vì EM ĐÃ THẬT SỰ SỢ Emoon RỒI ! Cảm ơn các mẹ đã bỏ ra ít thời gian đọc bài viết của em !