Mẹ Pho đợt trước thấy quảng cáo về em này khá ầm ĩ trên facebok. Với cả thấy nhiều bạn bán hàng da mướt mát lắm ý. Mình thấy họ bán số lượng nhiều vô cùng và nhiều chi nhánh nên rất tin tưởng và đã lấy 3 lọ về dùng thử.


Lọ số 1 là lọ dưỡng da body , mình thấy hộp khá đẹp . Nhưng khi mở nắp ra thì kem muốn đổ hết ra ngoài luôn. Kem thì lỏng lẻo chứ không phải sệt như lotion hay như kem nén. Chất kem cứ chua chua kiểu gì ý nên mình cũng hơi sợ , nên chỉ thoa mỏng lắm . Đến giờ vẫn chưa thấy tiến triển gì mà da có vẻ bị khô đi. Lọ này đến tận 650k các mẹ ạ , nên cứ tiêng tiếc thế nào ấy.


Lọ số 2 là lọ trị mụn , ôi thôi mở ra thì cái mùi nó như thuốc tây được nghiền chuyễn :-& , mình chỉ bôi thử đúng 1 lần lên 1 cái mụn rồi để đến giờ không dám dùng . Tìm thông tin về qob trên webtretho mà chẳng thấy ai review nên chưa dám dùng và không nỡ bỏ , phí thật.


Lọ cuối là lọ kem nén da mặt . Mình thấy cái mùi nó y chang kem trộn của bạn Duyên sáp ong gì đấy bán trên 5s :((. Vì mình có mua thử của bạn đó 1 lần cách đây mấy năm rồi , nhưng dùng thấy cứ sao sao và sợ kem trộn nên không dám dùng nữa.


Vì muốn trắng nhanh và mong da mau đẹp hơn nên mới mua mấy loại đắt đỏ thế này. Mình cứ nghĩ là sẽ tốt , nhưng khi mở hộp ra thì thấy thất vọng vô cùng. Nhất là cái chất kem body ý , nhìn nó ghê ghê sao đó . Chẳng có giấy hướng dẫn sử dụng gì hết. Và cũng vì thấy nhiều người mua nên mình mới tiếc và giữ đến giờ để lên xin ý kiến các mẹ đã dùng. Các mẹ đã dùng thấy tốt hay xấu thì bảo mẹ Pho với , mẹ Pho buồn cảm ơn các mẹ :D