Mình đã từng là nạn nhân của Kem trộn , mình sống chung với mụn 3-4 năm nay mà k cách nào chữa trị có đi spa có đi da liễu tốn cả chục triệu đồng mà kết quả vẫn như cũ. Từ đó mình mất hết niềm tin để chữa mặt cảm giác sẽ phải sống chung với mụn đến hết cuộc đời =)) .. Đây là hình ảnh da của mình lúc đó ( đi khám da liễu họ bảo da mình bị tổn thương sâu do dùng mỹ phẩm có chứa corticord )


webtretho


Một ngày đẹp trời mình đi đám cưới bạn học cấp 3 . Đáng lẽ mình k đi đâu hết nhưng đứa bạn này chơi rất thân vs mình thời cấp 3 nên đành make up sương sương rồi đi cưới . Mình đc sắp xếp ngồi cùng nhóm bạn cấp 3 thì lại ngồi cạnh đứa ngày xưa mình ghét nhất ( đúng là ghét của nào trời trao của đó ) . Ngồi chém gió về tình hình hiện tại của mỗi đứa vui vẻ thì con mình ghét quay qua bắt chuyện với mình . Lân la đc vài câu thì đc biết dạo này nó bán mỹ phẩm mọi người ạ , mà phải công nhận da nó đẹp thật, mình nhớ rõ ràng ngày xưa con này vừa xấu vừa điệu da thì đen nhẻm mà bữa nay trông nó khác hẳn 360 độ ( chắc do mình lâu k gặp ) . Mình thì tuy ghét nó nhưng cũng lịch sự cũng tâm sự về quá trình trị mụn của mình thì nó giới thiệu ngay sản phẩm nó đang bán là Diệp Phục Linh ( nói thật lúc đấy mình cũng chỉ nge r bỏ đấy thôi ) chả quan tâm lắm . Sau khi tiệc tàn thì mình bắt đầu về nhà. Đang nằm lướt fb thì thấy con mình ghét nó kết bạn fb ừ thì mình cũng đồng ý thấy dạo này nó khác hẳn nên cũng k còn ghét nữa. Mình lúc đó cũng tò mò vào fb cá nhân nó xem thử thế nào. Vào xem thì mình thấy phản hồi về sản phẩm nó bán khá là nhiều nhìn ai da cũng láng mịn hết á . Vô tình mình thấy đc 1 feedback da mặt giống như tình trạng của mình . thì đang xem ntn thì con này nó inbox em luôn mọi người ạ . Nó lại gửi đúng cái hình em đang xem chứ lại =)) em k biết nó có đang theo dõi em không ? J))) . Nó cứ khuyên bảo em dùng đi vì da em bị hư tổn rồi k thể phục hồi da đc nữa . Phải tái tạo lại da mới thì mới đẹp đc . Em nge thì thấy cũng đúng ( Vì em chữa nhiều loại r mà chưa từng dùng loại nào tái tạo ) Mà em cũng chưa tin lắm nên từ chối khéo nó thì nó lại bảo em cứ lấy về dùng da đẹp rồi trả tiền nó cũng đc mà nếu k đẹp thì k cần trả tiền . Em vẫn k trả lời lại nó … Đến đêm nằm kiểu gì em lại suy nghĩ tới nó có chết không mọi người =)) , Sau 1 hồi đắn đo thì em đã quyết định giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi nên em quyết định ib lại cho nó ngay và lấy 1 bộ về dùng thử ( 1 bộ của nó gồm 1 chai serum to chà bá giá 1.500k và 1 hũ bột mặt nạ 350k mọi người ạ )


Và sau đây là quá trình 3 tháng đau khổ và sung sướng của em


Thời gian 1 tháng đầu em sử dụng thì tình trạng da k tiến triển mà lại tệ hơn . mụn lên rất nhiều ( lúc này nghĩ là chết rồi lại gặp phải hàng trộn rồi ) Sau khi em hỏi con bạn thì nó bảo thời gian đầu sẽ đẩy nhân mụn dưới da và độc tố dưới da lên và dặn mình sd đều đặn mụn khô cồi thì đi nặn đc . Ừ thì em cũng nge đâm lao r phải theo lao thôi


Đến tháng thứ 2 : Da em bắt đầu có dấu hiệu khô lại mụn cũng bắt đầu khô lại như lời nó bảo thì em đi spa để nặn . Đi spa ai cũng bảo em da khô quá thiếu chất ẩm r này nọ mà e mặc kệ


Về nhà lại tiếp tục sd tiếp thì sau 5 ngày da em bắt đầu đỏ lên mà sáng ngủ dậy mặt sưng húp lên như bị ai đánh ( lúc này e hoang mang thật sự ) ib cho con bạn nó k trả lời lại .. Em tính chiều phải đi khám da liễu thì con bạn em nó lại trả lời lại em là khi bị sưng đỏ này là da sắp tái tạo rồi . Em vẫn k tin và bảo là phải đi khám thì nó kêu em cứ ngừng bôi serum lại 3-5 ngày nếu da k xẹp như cũ theo lời nó nói thì hãy đi khám ( nó còn gửi cho e ảnh khách nó bị sưng như em ) Và em lại bị thuyết phục và chờ đợi 5 ngày trong tình trạng lo âu mọi người ạ … Sau 3 ngày thì da em bắt đầu có dấu hiệu giảm sưng và bắt đầu bong da mọi người ạ ( lúc này da em khá ngứa ngáy ) theo con bạn em thì đang tái tạo da non nên sẽ ngứa như vậy và thời gian này em đắp cái bột của Diệp Phục Linh ấy thì nó bớt ngứa hẳn và các chỗ da bong ra nó trôi đi hết ạ . Sau 3 ngày da bong hết thì da em đã cải thiện được 60% ( mụn hết sạch mà da em cũng sáng lên nhiều lắm chỉ còn thâm thôi ) Lúc này thì em cảm thấy sung sướng lắm . Inbox khoe ngay con bạn ( giờ cảm thấy nó đáng yêu vô cùng hahaa ) . Em tính dừng để trị thâm thì nó lại bảo em cứ sd tiếp để trị thâm luôn


Và em lại tiếp tục sd , do thuốc nó hợp da em hay sao mà lần thứ 2 em sd tiếp thì da rất nhanh tái tạo , E dùng 2 tuần thì lại quay về quy trình cũ sưng da ( do có kinh nghiệm lần trước nên em k còn lo lắng mà mong chờ =)))…. Và tèn tennn .. Kết quả của em sau 2 lần tái tạo đây ạ . Em đã ngừng dùng nó đc 3 tháng rồi và chỉ skincare cơ bản + đắp mặt nạ Diệp Phục Linh ( k biết nó hợp da em hay sao mà đắp xong là da mịn dã man )


webtretho


Ôi giờ em yêu đời lắm suốt ngày nhìn mình trong gương mà k tưởng tượng nổi.. À em lưu ý mọi người nhé sử dụng tái tạo nên chỉ tái tạo 2-3 lần thôi là đủ và da ai mụn bị tổn thương như em r nên dùng thử nha .. Em k bán hàng gì đâu. Thấy mình da đẹp lên nên chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo thôi ạ