Chào mọi người! đây là lần đầu tiên em đủ tự tin chia sẻ với với mọi người sau 3 tháng miệt mài “đèn sách”  


em sinh năm 2001. Thời gian mới học câp 3 xong, em stress kinh khủng vì thực sự em vốn dĩ không ham mê việc học đại học, em biết em có sở thích về học nghề nhiều hơn là học chữ, Và cuối cùng, em quyết định đánh đổi tất cả, bất chấp sự cản trở và phản đối từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Em sẽ đi theo con đường làm đẹp. Em sẽ quyết tâm học Phun Xăm !


Thời gian đầu nhận gạch đá dữ lắm. Nhưng bây giờ khác rồi, vì sau những cố gắng, em đã gạch hái được những điều hơn mong đợi. em nghĩ 1 phần do nỗ lực và 1 phần do “duyên” .


ban đầu chưa biết học ở đâu, em cũng tìm hiểu rất nhiều. vì chi phí nhiều nơi em muốn học lại cao mà em lại không có nhiều tiền , cũng ráng đi làm thêm để kiếm tiền học, gia đình mặc kệ nên chẳng chu cấp. bố mẹ giận em lắm, cũng buồn, nhưng em lấy đó làm động lực cố gắng hơn! và tự nhủ Nhất định sẽ phải thành công!


Vô tình em gặp được 1 chị bạn em làm ở thẩm mỹ viện Gangwhoo làm điều dưỡng bên đó, chị giới thiệu em qua đó học. đợt em hỏi đúng vào lúc học viện đang giảm 50% phí học, thấy phù hợp về giá cả và cũng là nơi người quen giới thiệu. nên em yên tâm ,như cá gặp nước. và em đã bắt đầu đăng kí học!


Ở đây, em được cô giáo dạy rất tận tâm. Cô biết hoàn cảnh của em nên gần như săp xêp cho em những giờ học lúc em rảnh , sau giờ làm. đôi khi cô còn hay mắng vì em than vãn và nản chí, khi vẽ hoài dáng mày cũng không đẹp. Nhưng mắng xong lại tiếp tục vẽ mẫu để em học theo. Hằng ngày gặp cô và mọi người, em cũng quên đi áp lực gia đình, ở đây như ngôi nhà thứ 2 của em vậy.


Cần cù bù thông minh. Cuối cùng em cũng ra nghề rồi. May mắn hơn là vì em được cô giáo thương nên đề xuất cho ở lại làm. tuy lương em không cao nhưng em có suy nghĩ là làm để lấy kinh nghiệm trước.


Đây là 1 bài viết em chia sẻ với mọi người, về những gì em cố gắng. Bố mẹ đã bắt đầu có cái nhìn mới hơn về con gái và cũng có cái nhìn cởi mở hơn về việc Học.


Học đại học hay học nghề, thì đểu là Học, quan trọng là ở ý chí và sự cố gắng cùng đam mê của bản thân!


Đây cũng là bài viết em viết ra dành lời cảm ơn đến cô Tuyết và “ngôi nhà Gangwhoo” của em. Cảm ơn mọi người vì cho em thêm niềm tin vào bản thân và cho em 1 cơ hội chứng tỏ bản thân mình.


Chúc mọi người thành công trên con đường của chính mình!


 

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh