Da em trước kia khá ổn, k mụn miếc gì, trắng hồng. Năm ngoái mặt e bắt đầu lên mụn nhỏ li ti, dần dần mụn rất nhiều. Có đợt kinh khủng nhất mọi ng còn đùa là e rắc hạt kê :(( buồn lắm luôn. Tết năm rồi về quê tụi bạn chê ỏng chê eo vì hồi trc e cũng dễ nhìn, nhẵn nhụi. giờ có mụn mọi ng đều shock. Em bị stress vì mụn. Ăn tết xong quyết định tìm trung tâm da liễu chưa trị. Uống thuốc chữa trị được 1 tháng mặt e cũng đỡ lắm, da cũng thấy mỡ màng đẹp lên. em mừng hẳn, nhưng sau khi hết thuốc 1 thời gian mụn lại bắt đầu lên, e lo quá nên lại mua thuốc uống thêm 1 tháng nữa. Giờ hết thuốc gần 3th rồi, mặt e lại có hiện tượng lên mụn nữa. Tuy chưa nhiều nhưng em rất lo. Chỉ muốn làm cách nào chữa khỏi mụn thôi, chứ uống thuốc mãi sao được, hại lắm mà có rẻ đâu.
Em lên mạng kiếm chỗ nào trị mụn nhưng đọc loạn hết cả lên, tính đi bệnh viện da liệu cho chắc nhưng sợ mắc quá, k biết chi phí thế nào mà có hiệu quả k. Mẹ nào biết địa chỉ hay bac sĩ nào, bệnh viện nào hiệu quả thì mách em với nhé. Mẹ nào quảng cáo thì đừng cmt gì nhé k em bị loạn lên ý. Hy vọng nhận được những cmt thiệt tình từ các mẹ!