Em năm nay 20t, lúc học cấp 2 bị mụn rất nhiều nên được người bạn mách sdung TRANGALA giá 1 chai chỉ 7k thôi ,xài đến nay cũng được 7 năm rồi ạ. Hic Hic lúc bôi vào mặt mịn mà hết mụn luôn đấy ạ,nên thích quá cứ xài liên tục đêm nào cũng thoa ma còn thoa khắp mặt mới chết @@ ra tiệm thuốc mua hoài mà cũng k ai cảnh báo gì hết:((, mặt lúc nào cũng mịn chỉ co đổ nhiều dầu và ra nắng co cảm giác ngứa thôi ạ nên e cũng không để tâm lắm! Vài 3 ngày k xài thì mụn lên kiểu sần sần đấy,thoa vào thì nó lại mất đi!
Đến khoảng 1 tháng trước ,e lười nên không sử dụng khoảng 1 tuần thì e nhìn vào gương e k nhận ra e luôn, mụn đỏ li ti khắp mặt,mạch máu thấy rõ,da xuống màu rõ rệt,vừa ngứa vừa rát e gãi nó chảy máu luôn:-S chưa kể da bị bong tróc nữa ạ hic...E hoảng quá mới mò lên mạng đọc,trời ơi cả bầu trời sụp đổ :( TRANGALA chứa chất corticoid làm bào mòn da,teo da,bla..bla..bla..và tình trạng của e hiện giờ là bị nhiễm nặng vì sd trong thời gian dài rồi ạ..hic E đau khổ quá, quen với gương mặt mịn màng rồi,bây giờ đi học ai cũng hỏi bị gì vậy? sao mặt ghê vậy? hay kiểu như nhìn mặt mày tao hết muốn ăn cơm:(( hàng ngày gặp ai là cũng phải đối mặt với những câu hỏi như vậy! e vừa sợ vừa tủi thân,k dám đi đâu cả cũng không biết phải làm sao hết! @@ k lẽ cuộc đời e chấm dứt tại cột mốc 20t này sao?:20:
Hôm trước e co ghé viện thẩm mỹ O2 skin thi gói của họ điều trị tạm thời la 10trieu ạ ,e nghe xong e lặng lẽ về luôn,vì e là SV mà lam sao co số tiền lớn vậy dc :( nên e bỏ cuộc!
Giờ nghĩ lại sao e thấy mình dại dột và ngu quá,có ban nào đang xài trangala hay các sp co chứa corticoit thì stop và vứt nó đi,kẻo lại khổ như em.. ôi 7 năm!=;
E đọc dc mấy bài của mấy chị chia sẻ thì e dùng nước muối sinh lí rửa kết hợp uống bổ sung vitamin E ạ, e đi siêu thị mua trà về uống để giải độc và đắp mặt nạ khoai tây xay mịn +sữa tươi k đường,bây giờ mặt đã đỡ ngứa và đỏ rồi nhưng mụn thì tràn lan,mặt bong tróc,da tối sầm lại nhìn ghê lắm ạ,mặt e cứ như thiếu sức sống hic e đang định mua thêm bột yến mạch và centapil về rửa đây ạ,e hết cách rồi, e biết cái này là cần thời gian để điều trị nhưng giờ e bế tắc quá :((:((:(( Có chị nào hay bạn nào đã bị như e không ạ? hay biết cách chữa trị an toàn ạ giúp e với!!!!!!!!! HELP ME