hậu quả của kem trộn và kết quả của 1 tháng chăm sóc da
Chào cả nhà, đây là “hại bất cập lợi” của kem trộn và kết quả hài lòng sau gần 1 tháng chăm sóc da.
Trước đây, mình dùng kem trộn , da trắng như trứng gà bóc, mịn, đi đâu ai cũng khen bôi gì mà trắng thế. Lúc đầu thích lắm ý, còn bảo cho bạn bè cùng dùng, vì trắng ai mà chẳng thích. Nhưng sau lười chăm , mình cũng ít sử dụng, rồi ra đại học hầu như là k bôi chat gì cả. Được khoảng 2 tháng da mình bắt đầu nổi mụn, chỗ nào có mụn là lại để lại vết thâm, mà da thì sần sùi( ko ngứa nhé, chỉ sờ vào mặt là thấy hơi ráp ráp). Đi đâu làm gì cũng không tự tin, cứ ra khỏi nhà là mình trùm kín từ đầu đến chân. Sau đi làm mình có chơi thân với 1 bé, khỏi phải nói là da của bé này đẹp thôi rồi. Nói chung lúc đầu cũng ngại mình k hỏi, sau thấy mình suốt ngày lên mạng seach mỹ phẩm này nọ , bé ấy mới nói cho mình biết là chị gái của bé này là du học sinh và đang làm việc ở bên Hàn 4 năm rồi, thỉnh thoảng chị ấy có gửi kem bên đó về cho mấy chị em trong nhà dùng. Như chết đuối vớ được cọc, tớ nhờ em ý ngay và luôn lấy cho tớ 1 hộp dùng thử. Hôm nay chính xác là sau 26 ngày sử dụng, da tớ hết mụn, mụn đầu đen cũng ko còn luôn, da bắt đầu trắng sáng( k phải trắng bóc như kem trộn nhé), căng,mịn, mà k hề gây kích ứng gì cả. về đi đám cưới ai cũng khen( chả bù cho thời điểm trước đó, hihi). Rồi mấy cô giáo trẻ ở trường mẹ tớ cũng hỏi, giờ còn nhờ mua hộ cho các cô ý nữa. lúc hỏi giá ai cũng kêu đắt nhưng tính ra lại k đắt nhé, 1 hộp dùng được 5-6 tháng, ban ngày bôi kem đi làm, ban đêm thì bôi dưỡng da. Nói chung theo mình đã dùng thì nó an toàn và hiệu quả. Nếu bạn nào có nhu cầu thì ib tớ share cho tham khảo nhé. Là phụ nữ ai chả muốn đẹp. có đẹp thì mới tự tin. Chúc cả nhà luôn đẹp nhé