Giúp em với.em khủng hoảng đến tự tử vì mụn mất! :((
Chào các mẹ. Em cũng mới tham gia diễn đàn nhưng trc hay đọc dạo trên này rồi. Số là da em trước đây rất trắng và mịn, cũng thuộc loại có nhan sắc nên từ khi bị mụn em buồn lắm.Em sinh viên năm 4, Không hiểu sao sau đợt ôn thi rồi nghỉ hè, da em nổi rất nhiều mụn li ti ẩn ẩn.Lúc đầu nghĩ kệ nó cùng lắm là 1 tháng khỏi, dù gì cũng đang nghỉ hè ko sao. em lúc ấy k biết chăm sóc. cứ cậy nặn rồi nó lan ra khắp mặt. Nhìn vào gương mà khóc luôn, k nghĩ có ngày mình thảm hại như thế này. Đến lúc đi học rồi mà vẫn chưa khỏi em mới phát hoảng đi khám da liễu. bác sĩ bảo bị nội tiết. cho em uống thuốc và bôi trong 1 tháng xong bảo ổn rồi và ko cho thuốc nữa. giờ sau 5 tháng kể từ ngày bị mụn. da em có đỡ hơn tí mà thâm và mụn li ti vẫn còn. Em nghĩ có lẽ xấu mãi như này mất thôi. Đợt này đang thi mà chả còn tâm trí học, suốt ngày ôm cái gương ngó bên này quay bên nọ. Rồi thấy mụn lại ngứa tay là nặn xong nó lại nổi thêm. Các mẹ, các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên với. Em đến phát điên mất.:((