Em bị mụn cũng lâu lắm r` chắc từ hồi lớp 6 tới giờ là ĐH năm nhất r`, mà chưa biết trị mụn là ntn, dù có kiêng nặn mụn hay gì thì "mỗi ngày 1-2c mụn nổi lên", như kiểu năn ra 1 ít nước với cái đầu trắng ấy !


Số là con trai nên chẳng quan tâm mày mò về 3 cái loại dược phẩm trị mụn nên chẳng biết làm ntn cho hết mụn nữa!


Được cái năm nay đi Đh vs thằng bạn, nó sài kem rửa mặt, r` kem trị thâm mun Miss While ( lọ nhỏ màu vàng ), thấy v sài ké vào mà cũng chẳng có tác dụng gì hết, mụn vẫn là mụn.


Cho nên khi đi học hay gì thì toàn cúi đầu mà đi, tự ti về khuôn mặt, mà ngại cái nữa là đàn ông con trai ngại về mấy cái dụ đi mua mĩ phẩm này nọ lắm, có mua thì cũng nhờ phụ huynh mua dùm cho.


Với lại là sv nữa cũng chẳng có đc bn, tết năm nay đc hẳn 270k @@!


À mà còn da của em cũng hay có nhờn khi trời hâm hâm, nóng.


Cho e xin cách hiệu quả mà đơn giản nhất, hợp giá cả, mà gần gữi với thiên nhiên mà ở nhà có sẵn @@!


Mong các Anh/Chị giúp đỡ em với, thấy buồn chán quá rồi !