mấy chị ơi giúp em với , em đang đi làm bảo mẫu của 1 trường tư thục môi trường rất mát mẻ dễ chịu ,nhưng không hiểu sao em vẫn bị nỗi mụn rất nhiều ,lúc đầu vào xin làm e chỉ bị 1 ít thâm thôi . nhưng em mới làm khoảng 2 tuần nay thì mụn nổi rất nhiều trên mũi và trán trước giờ hầu như k bao giờ nổi trên trán luôn ,bây giờ 2 bên má em mụn rất nhiều mọc mụn bọc bên trong có cùi trắng hết lun
. lúc trước em có làm công nhân vì môi trường bụi bẩn nhiều nên mụn nên em cũng k nói gì , nhưng bây giờ em làm trong Môi trường mát nhưng vẫn bị nỗi mụn , em có bị gì không ạ
em vẩn ăn bầu bí đồ mát không à nhưng vẫn nổi mụn da em thuộc da dầu nên khoảng 4 5 tiếng là như chảo dầu nên em rất cẩn thận khoảng 3 tiếng vào nhà vệ sinh rửa mặt đàng hoàng nhưng giờ nó vẩn nổi lên kinh dị riết đi làm đưa bé cho phụ huynh em cảm thấy rất mất tự tin nên em nghĩ làm lun để trị mụn ,chị nào cho em bí quyết trị da dầu khi đi làm với hoặc SRM nào tốt em mua đem rửa để kìm dầu lại em mà đi ngủ 2 tiếng dậy là cái mặt em nó bóng loáng lun nên rất dễ bám bũi , mụn đầu đen trên mũi em là khỏi chê nhìn ghê khũng khiếp
,chi nào có bí quyết xài my pham nào giúp em vs ,em đang xài SRM nevia ạ


chị nào xài srm nào kềm dầu và trị mụn đầu đen tốt giúp em với ạ


PS sr mọi ng vì em viết hơi nhiều nhưng em thật sự rất buồn 4 5 công việc em đều làm có 1 tháng rồi nghĩ để đi trị mụn riết có nhiêu tiền lương em dồn vào mỹ phẩm hết , mama em cũng lo cho em kêu em uống thuốc nam nhưng k tiến triển gì ạ bây giờ đi làm mà cái mặt xấu xí quá nên riết em k dám xin đi đâu lên xã công chứng hồ sơ đi làm mà người ta nhìn em như gì vậy em đau lòng lắm luôn . cám ơn mọi người đã đọc ạ em thật sự bị stress rất nhiều k biết chia sẽ với ai hết h toàn toàn núp trong nhà trị mụn k dám đi đâu hết , đi xin việc làm sợ người ta thấy mình ..... ghê k dám nhận từ bé tới h em chưa 1 ai để ý em cảm thấy mình đáng thương quá huuu , bạn em k ai giống em tụi nó đi làm nhưng mặt k nổi 1 cục nào cũng giữ trẻ lun :((