Hàng ngày em phải làm việc nhiều dưới ánh nắng mặt trời vì tính chất công việc của em nó vậy mấy chị ạ. Công việc đi ngoài đường hàng ngày làm cho em đã tiếp xúc nhiều với ánh nắng, khói bụi xe máy, môi trường, stress, ăn ngủ thì không đúng giờ đúng giất làm cho da em bị lão hóa, xuất hiện nắp nhăn ở vùng mặt, và lóm đóm vài chỗ tàn nhang.


Công việc sale khiến em không thể nào không phải đối mặt với những tác nhân gây hại này, biết vậy nhưng em cũng cố phải làm để còn có tiền phụ chồng lo cho gia đình nữa. Chồng em thương em nhiều nhưng em bảo trời Hà Nội thì lúc nắng nóng lúc mưa thất thường anh biết rồi đấy đi làm đẹp về rồi nó cũng lão hóa nữa rồi sao.


Nói thì nói vậy thôi được chồng chăm cho thì em cũng vui lắm, hôm nay em viết một bài trên đây để nhờ chị em giúp em làm sao để lấy lại làn dang trắng hồng như tuổi 20 của em bây giờ.